Leicester City trở lại

Thứ tư, 01/03/2017 09:25

(Cadn.com.vn) - Khán đài sân King Power tràn ngập hình ảnh cựu HLV Claudio Ranieri như lời tri ân nhà cầm quân người Ý đã giúp Leicester City vô địch Premier League mùa giải trước. Trận tiếp đón Liverpool được cho là khó chơi bởi vì từ đầu mùa giải tới nay mỗi khi HLV Jurgen Klopp có hơn một tuần chuẩn bị cho trận đấu thì chẳng bao giờ mất điểm. Lý do mà ông Ranieri bị sa thải là vì từ đầu năm 2017 tới nay, Leicester  City đá 6 trận Premier League thì thua 5 hòa 1 và cay đắng là không ghi nỗi bàn thắng nào cả.

Vardy lập cú đúp giúp Leicester City đá bại Liverpool.

Leicester City đôn trợ lý HLV Craig Shakespeare lên nắm tạm quyền chờ tân HLV trưởng. Ông Shakespeare không hề có kinh nghiệm huấn luyện ở Premier League nhưng đã có 2 quyết định điều chỉnh chiến thuật quan trọng cho trận đầu tiên của mình khi tiếp đón ứng cử viên vô địch Liverpool, đó là đưa tiền vệ Nhật Bản Okazaki trở lại đội hình xuất phát và trở lại sơ đồ chiến thắng mùa trước 4-4-2.

Sự thay đổi đó đã giúp Leicester City như thể lột xác. Tiền đạo Jamie Vardy chưa từng ghi bàn ở Premier League từ giữa tháng 12 năm ngoái như thể tìm lại phong độ ghi bàn của mùa giải trước. Vardy thoát xuống rất nhanh sau đường chọc khe của Marc Albrighton để dứt điểm cực căng vào góc gần trong sự bất lực của thủ môn Mignolet, mở tỷ số cho Leicester City ở phút 28. Vardy bật nhảy như vận động viên bóng rổ ở phút 60 để đánh đầu hạ Mignolet một lần nữa sau đường chuyền của Fuchs. Xen giữa hai bàn thắng của Vardy là cú ra chân búa bổ tầm 25m của Drinkwater ở phút 39. Liverpool gỡ lại 1 bàn ở phút 68 nhưng không thể cản Leicester City có chiến thắng đầu tiên trong năm 2017. “The Fox” thoát khỏi nhóm rớt hạng và giúp cho ngày ra mắt của Craig Shakespeare trở nên đẹp đẽ hơn. Ông Shakespeare thậm chí còn hy vọng sẽ giữ được vị trí HLV tạm quyền cho tới hết mùa giải này.

Leicester City chơi một trận đấu chặt chẽ, tập trung và đầy cảm hứng khiến Liverpool tê liệt. Sự tỏa sáng trở lại của Vardy và sơ đồ 4-4-2 tạo ra niềm hy vọng ĐKVĐ sẽ nhanh chóng thoát khỏi nửa cuối BXH. Vardy sau trận đấu chia sẻ: “Những chỉ trích về chuyện cầu thủ muốn đẩy Ranieri là không đúng sự thật. HLV Shakespeare đã bảo chúng tôi hãy quên đi chuyện đó để giành lấy chiến thắng đầu tiên như câu trả lời thuyết phục nhất. Và chúng tôi đã làm được vì Leicester City. HLV Ranieri rất tuyệt vời nên không có bất cứ hành động nào chống phá”. Phút 65, người hâm mộ Leicester City lại hô vang tên của người HLV 65 tuổi này với hy vọng trên đất Ý ông vẫn thấu hiểu được tình cảm của họ dành cho ông!

Hạnh Thuần