Leicester City vô địch Premier League: Chuyện cổ tích của “Bầy cáo”

Thứ tư, 04/05/2016 07:20

(Cadn.com.vn) - Leicester City, đội bóng có biệt danh “Bầy cáo” đã viết nên một câu chuyện cổ tích thần kỳ cho bóng đá Anh cũng như thể thao thế giới thời hiện đại. Leicester City vô địch Premier League – một điều vi diệu. Sẽ rất khó để có một Leicester thứ hai!

Vậy là mùa giải Ngoại hạng Anh không cần phải chờ đợi thêm lâu nữa mới thấy được tân vương, khi Leicester City đã chính thức lên ngôi trước 2 vòng đấu. Ở trận đấu muộn vòng 36, Tottenham bị Chelsea ngược dòng cầm hòa 2-2. Kết quả này đồng nghĩa Tottenham chính thức đầu hàng Leicseter ở cuộc đua vô địch khi thua 7 điểm.

Leicester City chính thức đăng quang Premier League trước 2 vòng đấu.

Mùa giải năm ngoái, Leicester chật vật trụ hạng. Chính vì thế mà mục tiêu mùa này của thầy trò HLV Ranieri là phấn đấu trụ hạng. Với giá trị đội hình ở ngày khai mạc mùa giải Ngoại hạng Anh 2015/2016 chỉ là 21 triệu bảng, Leicester chắc chắn không cảm thấy chạnh lòng khi nhà cái William Hill dành khả năng vô địch cho họ là 5.000/1  (đặt 1 ăn 5.000). Thế nhưng, “Bầy cáo” đã viết nên câu chuyện cổ tích vi diệu khi lần lượt vượt qua các “ông lớn” bóng đá Anh như Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham để bước lên đỉnh cao vinh quang. Leicester đã chứng tỏ cho mọi người thấy rằng không phải chỉ giàu có mới làm nên đại sự.

Những con số ấn tượng về Leicester City

Tính đến vòng 36, Leicester City giành 22 chiến thắng, nhiều nhất trong số 20 đội tham dự. “Bầy cáo” hòa 11 trận và mới để thua 3 trận, ít nhất mùa giải năm nay. Trên sân nhà, Leicester thắng 11 trận, hòa 6 và chỉ thua 1. Sân khách, “Bầy cáo” thắng 11 trận, hòa 5 và thua 2.

Leicester đã ghi được 64 bàn thắng, là đội sút tung lưới đối phương nhiều thứ 3 ở Ngoại hạng Anh sau Man City (68) và Tottenham (67). Đội chủ sân King Power để lọt lưới 34 bàn, là đội có hàng thủ tốt thứ 3 Ngoại hạng Anh  sau Tottenham (28 bàn) và MU (31 bàn).

Leicester là đội thứ 24 trong lịch sử từng vô địch giải đấu cao nhất nước Anh. Mùa 2015/2016 cũng là mùa đánh dấu thành tích cao nhất của “Bầy cáo”. Họ từng về nhì vào mùa 1928/1929, thứ ba vào mùa 1927/1928 và thứ tư mùa 1962/1963.

Trong tập thể Leicester City, Vardy và Mahrez là hai cái tên sáng giá nhất. Vardy là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất (22 bàn). Vardy lập kỷ lục khi ghi bàn trong 11 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Mahrez là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất với 11 lần. Vardy và Mahrez ghi 39 bàn thắng cho “Bầy cáo” và  đóng góp 17 đường kiến tạo. Jamie Vardy đã được Hiệp hội các cây viết thể thao chuyên nghiệp Anh (FWA) bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2015/2016.  Mahrez nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2015/2016 do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu chọn.

K.H

Báo chí thế giới đang ngợi ca chiến tích của Leicester City bằng tất cả những ngôn từ hay nhất, thuyết phục nhất. Tờ Daily Mail (Anh) đã viết: “Những bàn thắng của Vardy, “ma thuật” của Mahrez và chiến thuật đẳng cấp của HLV Ranieri là những gì khiến mọi cầu thủ Leicester mùa này đều xứng đáng đạt điểm 10/10 khi họ giành danh hiệu”.

Leicester chỉ là một đội bóng tầm trung nhưng không hiểu vì sao họ lại có thể thi đấu quật khởi xuyên suốt mùa giải. Có lẽ, chính bàn tay “ma thuật” của HLV Ranieri đã giúp những cầu thủ chẳng hề tên tuổi của Leicester trở thành những ngôi sao sáng trên bầu trời bóng đá Anh.

Lối chơi của Leicester City không hoa mỹ, không kiểm soát bóng nhiều, đặc biệt không có những ngôi sao lớn. Chính sự đơn giản và lòng quả cảm trong cách chơi của mỗi “chú cáo” đã giúp tạo nên một “Bầy cá” đầy nanh vuốt và hiệu quả. Leicester phòng ngự vô cùng chắc chắn, đồng thời phản công thì đường nào cũng sắc như dao cạo. Bởi thế, tỷ lệ ra đòn thành công của họ rất cao.

Điều đặc biệt, xuyên suốt cả mùa giải, người ta dường như không hề thấy một Leicester mệt mỏi bao giờ. Các cầu thủ của họ trận nào cũng chạy như… người không phổi. Còn phong độ thì khỏi nói, luôn duy trì một cách cao nhất trong mỗi vòng đấu.

Leicester City vô địch là câu chuyện thần kỳ nhưng hoàn toàn xứng đáng, chẳng ai có lý do để bàn cãi. Xin chúc mừng tân vương của mùa giải Ngoại hạng Anh 2015/2016!

Quang Hải

* Mục tiêu mùa tới của Leicester là Top 10

Sau khi Leicester City chính thức đăng quang chức vô địch Ngoại hạng Anh, HLV Ranieri chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ vô địch ở một nước nào đó trước khi giải nghệ. Nhưng tôi đã không ngờ mình bị sa thải lúc làm việc tại Hy Lạp. Mọi thứ hoàn toàn mới mẻ ở nước Anh, tại Leicester nhưng chúng tôi đã nỗ lực hết mình. Tôi đang rất hạnh phúc với những gì đã đạt được. Tuy nhiên, sẽ rất khó để chúng tôi có thể bảo vệ chức vô địch của mình. Mục tiêu mùa tới sẽ là top 10”.

HLV Ranieri được bổ nhiệm dẫn dắt Leicester hồi tháng 7 năm ngoái sau khi bị ĐT Hy Lạp sa thải vì không có vé dự VCK EURO 2016. Thời điểm trước đó, Leicester đang loay hoay với cuộc chiến trụ hạng và rất vất vả mới có thể ở lại Ngoại hạng Anh.

K.H