Lên cơn, phạm tội "kép"

Thứ năm, 10/09/2015 11:10

(Cadn.com.vn) - Trần Gia Bảo (1995, trú đường Nguyễn Bính, TP Huế, TT-Huế) là đối tượng nghiện ma túy nặng. Chiều 27-8, trong khi lên cơn, Bảo lục lọi khắp nhà nhưng không tìm thấy thứ gì có thể đem “cắm” để mua thuốc chích nên thuê xe ôm của một người ở P. Xuân Phú (TP Huế) chở lòng vòng một số khu vực trên đường phố chờ sơ hở để trộm cắp tài sản. Trên đường đi, khi người chạy xe ôm hỏi địa chỉ đến là chỗ nào nhưng Bảo nói cứ chạy lòng vòng ngắm cảnh cho đầu óc thư giãn. Khi ngang qua địa chỉ 50-Nguyễn Lộ Trạch (TP Huế), thấy bên ngoài có treo bảng “Còn phòng cho sinh viên thuê”, Bảo yêu cầu người chạy xe ôm dừng lại.

Quan sát kỹ, Bảo phát hiện bên trong có nhiều phòng trọ đã có người ở. Lúc này, Bảo nói phải vào trong tìm bạn, dặn người chạy xe ôm đứng chờ. Vào phòng thứ nhất, thấy sinh viên N.V.Th. đang ngủ, Bảo lẻn vào lấy trộm 1 ĐTDĐ hiệu Nokia. Đến phòng thứ 3, thấy nữ sinh N.N.H.Tr. đang sử dụng máy tính, Bảo rút dao khống chế, buộc Tr. phải đưa máy tính cho y. Trước khi rời khỏi phòng, Bảo còn hăm dọa chị Tr., nếu la lên thì sẽ mất mạng. Phải đợi một lát sau, khi xác định Bảo đã rời khỏi khu vực phòng trọ, chị Tr. và các sinh viên gần đó mới đến trình báo cơ quan CA.

Về phần Bảo, khi chiếm đoạt được số tài sản trên, tiếp tục thuê người xe ôm nói trên chở đi bán cho một người ở đường Trần Phú (TP Huế) lấy tiền mua ma túy.

Ngay sau khi nhận được tin báo của 2 bị hại, qua thu thập chứng cứ và tang vật, CATP Huế nhanh chóng truy bắt được Trần Gia Bảo. Được biết, Bảo nghiện ma túy nặng và từng có 1 tiền án về tội “Cướp tài sản”, mới ra tù năm 2013. Ngày 28-8, CQĐT CATP Huế tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với Trần Gia Bảo về 2 hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Cướp tài sản”.

Đây không phải lần đầu Bảo phạm tội, bởi mỗi khi lên cơn nghiện, Bảo làm đủ cách để có tiền mua heroin. Tại CQĐT, Bảo biện minh rằng “do lúc đó lên cơn nên mới liên tiếp phạm tội, còn nếu đủ thuốc rồi thì em sẽ không bao giờ thực hiện những hành động dại dột như thế”.

H.L