Lên dây cót

Thứ hai, 07/04/2014 11:40

(Cadn.com.vn) - Bóng đá Châu Âu cuối tuần qua, phần lớn các đại gia chơi ở giải quốc nội nhưng tâm trí thì để ở trận tứ kết lượt về Champions League vào giữa tuần. Chelsea, M.U, Barca, Atletico Madrid... rất cần chiến thắng tại quốc nội để lên dây cót tinh thần cho cuộc chiến ở đấu trường châu lục.

HLV David Moyes hiểu rằng M.U chỉ còn cách vô địch Champions League mới được tiếp tục chơi ở đấu trường này mùa giải tiếp theo. Bởi thế, ông đã dồn toàn lực cho cuộc chiến với Bayern tại Munich. Theo đó, chiến lược gia người Scotland cất gần hết đội hình chính như Rooney, Carrick, De Gea... ở chuyến làm khách Newcastle. Thế nhưng, những cầu thủ dự bị, có phần bất mãn như Hernandez, Kagawa, Mata và Januzaj đã tỏa sáng rực rỡ để mang về chiến thắng 4-0 cho M.U.

Màn trình diễn ấn tượng của những cầu thủ dự bị càng giúp cho David Moyes tự tin hơn vào khả năng xoay chuyển thế trận nếu bế tắc ở Allianz vào thứ năm tới. Trong đó, Kagawa là người từng đánh bại Bayern trong quá khứ. Kagawa cùng Dortmund thống trị Bundesliga 2 mùa liền trước khi anh sang M.U. Tinh thần của M.U lên cao sau trận thắng Newcastle và càng cao hơn khi biết Bayern vừa trải qua trận thua đầu tiên ở Bundesliga sau 54 trận.

Mata (8) đã lập cú đúp giúp M.U thắng Newcastle 4-0.

Chelsea có phần hục hặc sau những lời chỉ trích của Mourinho nhắm vào các học trò. Tiền đạo Torres tiếp tục tịt ngòi nhưng cầu thủ trẻ lần đầu tiên được đá chính Salah đã khai thông thế bế tắc để "The Blues" thắng 3-0 trước Stoke, đồng thời thắp lên hy vọng có thể thắng lại PSG 2-0 trên sân nhà để lật ngược thế cờ lấy vé dự bán kết Champions League.

Ở La Liga, Barca cũng tạo được đà tâm lý cho chuyến làm khách "lành ít dữ nhiều" trên sân của Atletico Madrid bằng cách thắng Betis 3-1. Messi lập cú đúp từ chấm 11m (có một quả phải đá bồi). Tổng số bàn thắng của Messi ở La Liga đã là 25 bàn, chỉ còn cách Ronaldo 3 bàn. Messi ghi bàn chính là niềm hứng khởi lớn nhất cho Barca có thể hạ gục Atletico Madrid dù rằng đội bóng của HLV Simeone vẫn thắng Villareal 1-0 trong điều kiện không thể có Costa vì chấn thương. Cả hai cùng thắng được dự báo sẽ bước vào trận đấu vào giữa tuần một cách mạnh mẽ nhờ được lên dây cót từ cuối tuần.

Hưng Nguyên