LHQ cảnh báo "cuộc chiến giành giật sự sống" tại Gaza

Thứ bảy, 07/02/2026 09:14

Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo hàng nghìn bệnh nhân tại Dải Gaza, đặc biệt là bệnh nhân ung thư, đang đối mặt với nguy cơ tử vong khi hệ thống y tế gần như sụp đổ, thuốc men cạn kiệt và các cửa khẩu tiếp tục bị đóng, khiến con đường điều trị bên ngoài trở nên xa vời.

Tại bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất Gaza, các hành lang chật kín bệnh nhân trong tình trạng đau đớn kéo dài. Nhiều người không còn được tiếp cận các phương pháp điều trị chuyên khoa cơ bản. Munther Abu Foul, một bệnh nhân ung thư đang điều trị tại đây, cho biết mỗi ngày có từ hai đến ba bệnh nhân qua đời ngay trong bệnh viện do không có thuốc và thiết bị cần thiết. Theo các tổ chức y tế địa phương, khoảng 11.000 bệnh nhân tại Gaza hiện không thể tiếp cận điều trị ung thư hay các dịch vụ chẩn đoán chuyên sâu. Thuốc giảm đau, hóa chất điều trị và vật tư y tế luôn trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, buộc nhiều bệnh nhân phải chịu đựng đau đớn kéo dài. Nhiều trường hợp đã được cấp giấy chuyển viện ra nước ngoài nhưng vẫn không thể rời Gaza. Raed Abu Warda cho biết em trai ông, Hamid, từ một bệnh lý ban đầu không nguy hiểm đã trở nên nguy kịch sau hơn hai năm chờ đợi cửa khẩu mở để điều trị. "Tình trạng của em tôi xấu đi từng ngày, trong khi chúng tôi chỉ biết chờ đợi", ông nói.

Số liệu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) công bố ngày 5-2-2026 cho thấy hơn 18.000 bệnh nhân, trong đó có khoảng 4.000 trẻ em, đang chờ được sơ tán y tế khỏi Gaza. Khoảng 1.200 người đã tử vong trong thời gian chờ đợi. LHQ cho biết dù cửa khẩu Rafah đôi lúc được mở hạn chế để sơ tán bệnh nhân, con số này vẫn quá nhỏ so với nhu cầu thực tế. Trong khi các quyết định chính trị chưa có đột phá, thời gian sống của hàng nghìn bệnh nhân tại Gaza đang dần cạn kiệt.

T.N