Liên tiếp lập chiến công

Thứ hai, 05/12/2016 10:41

(Cadn.com.vn) - Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) hiện nay từ Đội trưởng Nguyễn Văn Thắng cho đến các cán bộ thuộc quyền đều có một quy ước bất thành văn: "Dù anh là ai, có gia đình hay còn độc thân, mỗi khi "đánh án" là cùng xông trận bất kể ngày nghỉ"...

Năm 2016, ngoài công tác phòng ngừa, như phối hợp với CA 11 xã thường xuyên mở các lớp giáo dục pháp luật cho các đối tượng hình sự, đối tượng mới ra tù, tập trung giáo dục, giáo dưỡng về, người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư; Đội CSHS CAH còn trực tiếp phá nhiều vụ án hình sự; bắt, đề nghị truy tố hàng chục đối tượng liên quan. Điểm qua các vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn huyện trong năm cho thấy, các đối tượng phạm pháp tuy có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt gây khó khăn trong quá trình điều tra nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, các anh cũng lần lượt đưa các đối tượng gây án ra trước ánh sáng pháp luật; thu hồi nhiều tài sản giá trị trả cho bị hại… Có thể kể đến các vụ án "khó" như: rạng sáng 29-2, kẻ gian đột nhập nhà 2 hộ dân ở KDC Nam Cẩm Lệ (xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) trộm số tiền hơn 35 triệu đồng.

Thừa ủy nhiệm, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc CATP thưởng "nóng" Đội CSHS CAH Hòa Vang.

Qua thu thập dấu vết tại hiện trường, các TS nhận thấy 2 vụ đột nhập đều cùng một thủ đoạn, kẻ gian chuyên ngắm vào những khu nhà tầng, lợi dụng đêm khuya leo tường, chui qua cửa thông gió để thực hiện hành vi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày 17-3, các anh đã buộc đối tượng Dương Văn Tiến (xã Đồng Trạch, H. Bố Trạch, Quảng Bình) đã có 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và "Cướp giật tài sản" phải tra tay vào còng… Chiến công nối tiếp chiến công, ngày 21-8, sau khi làm rõ Lê Quang Thành (1994, trú xã Điện Hồng, TX Điện Bàn, Quảng Nam) là thủ phạm thực hiện nhiều vụ cướp gật dây chuyền trên đường ĐT605, 3 ngày sau, các anh tiếp tục triệt phá thành công Chuyên án 816G, bắt giữ 4 đối tượng "ăn bay" Nguyễn Viết Thương, Lê Văn Thuận, Nguyễn Văn Thành, Trần Đình Lâm (cùng trú xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) chỉ trong vòng 1 tháng đã thực hiện 30 vụ trên các tuyến đường nội thành và vùng giáp ranh Quảng Nam…

Song, vụ triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên quan đến Nguyễn Diện (xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) có lẽ là vụ được người dân biết đến nhiều nhất. Ngoài việc khai thác, đấu tranh với đối tượng đầu mối tiêu thụ, các anh còn tỏa xuống các địa bàn nắm bắt thông tin cơ sở, lần tìm những người thích mua xe giá rẻ. Sau đó, mới liên hệ tra cứu tìm chủ sở hữu. Quá trình điều tra đã gặp nhiều khó khăn, nhưng khi xác minh thu hồi xe lại càng khó khăn hơn. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm đến cùng, các anh đã nỗ lực thu hồi được 20 xe với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng. Ngày 23-5, khi được CAH Hòa Vang trao trả xe máy bị mất trước đó, chị Nguyễn Thị Minh Đào (H. Quế Sơn, Quảng Nam) chia sẻ: "Chúng tôi rất cảm kích trước những nghĩa cử cao đẹp của các anh CAH, đặc biệt là tập thể Đội CSHS bằng các biện pháp nghiệp vụ, tài trí thông minh cùng với sự năng nổ nhiệt tình, sự tận tụy và đầy trách nhiệm đã mang lại niềm tin cho nhân dân"…

 Đội CSHS CAH Hòa Vang trao trả xe máy cho các bị hại.

Dẫu biết rằng, không phải vụ án nào cũng được làm rõ một cách nhanh chóng, song quả thực, các CSHS đã không có thời gian ngơi nghỉ, ngày đêm miệt mài trên từng địa bàn, theo từng vụ án. Tuy lập được nhiều chiến công, nhưng các anh vẫn còn nặng trĩu những ưu tư, mỗi vụ án xảy ra chưa được làm rõ là một món nợ lớn với nhân dân. Làm thế nào để chủ động tấn công tội phạm, hạn chế thiệt hại do bọn chúng gây ra là một câu hỏi lớn mà các anh luôn trăn trở. "Trên thực tế, mỗi loại tội phạm có phương thức, thủ đoạn hoạt động riêng nhưng điểm chung của bọn chúng vẫn là sự liều lĩnh, manh động. Cho nên, chúng tôi không những nâng cao tinh thần cảnh giác, biện pháp nghiệp vụ mà còn phải xây dựng kế hoạch phá án táo bạo, an toàn và hiệu quả", thiếu tá Nguyễn Văn Thắng - Đội trưởng Đội CSHS CAH bộc bạch.

Thời gian đến, vùng nông thôn Hòa Vang sẽ có thêm nhiều dự án, nhiều khu dân cư mới, khó khăn tiếp tục đặt lên vai các anh. Song, chúng tôi cảm nhận được sự lạc quan ở các anh khi chứng kiến vùng đất quê mình đang dần trở thành đô thị. Phức tạp sẽ nảy sinh, nhưng các anh  sẽ là những người góp mặt trên tuyến đầu phòng chống tội phạm để người dân bình yên tiếp cận với cuộc sống phát triển và hiện đại.

Vy Hậu