Linh 12D đã chọn... trường đời

Thứ sáu, 09/08/2013 10:10

(Cadn.com.vn) - Học giỏi, được đặc cách vào Đại học theo chính chuyên ngành phù hợp và ưa thích của mình, bạn có từ chối?

Nguyễn Văn Linh, cậu học trò lớp 12D (1993, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đông Hà, Quảng Trị) đã không chọn bất kỳ giảng đường nào. Tin Linh chọn... trường đời làm chấn động đến bao sĩ tử Quảng Trị lúc ấy và đến tận hôm nay.

Bố mẹ và bà nội luôn tự hào về Linh.

Vượt qua nghiệt ngã

Khi bạn bè háo hức cho mùa tuyển sinh đại học 2013 thì Linh đã vào Đà Nẵng làm việc ngay từ khi tốt nghiệp THPT. Nay hay tin Linh về quê Cam Thanh, H. Cam Lộ (Quảng Trị) dự đám cưới bạn, tôi đã không thể bỏ qua cơ hội gặp Linh.

Chàng trai tôi đang nói đến rất đặc biệt bởi đã bị mù hai mắt từ 5 năm trước. Do mắc bệnh, học đứt đoạn nên Linh tốt nghiệp THPT khi ở tuổi tròn 20. Linh nhớ lại, năm học lớp 8, trong đêm giao thừa ngồi canh nồi bánh chưng Tết, Linh nói với mẹ. “Răng mắt con nhìn mờ hẳn mẹ ơi”. Nói xong, cậu bé lấy bàn tay dụi dụi lên đôi mắt như muốn tin rằng khói bếp là thủ phạm. Mẹ Linh bảo chờ qua mấy ngày Tết mẹ sẽ đưa con đi khám. BVĐK tỉnh Quảng Trị rồi Bệnh viện T.Ư Huế, rồi ra đến Hà Nội... tất cả đều xác định Linh bị viêm gai thị võng mạc. Chữa trị một thời gian nhưng mắt Linh ngày càng lòa đi.

Mang con về nhà, lòng người mẹ như nát đi. Lúc đó, nghe ngoài Quảng Bình có người châm cứu, bố mẹ Linh lại chở con ra. Song, 2 giờ chiều thì nhận được hung tin: đứa con trai út (12 tuổi) gặp nạn đuối nước. Trong đám tang, đập vào mắt mọi người là hình ảnh Linh tay quờ quạng dò đường khóc gọi em càng khiến ai nấy đau nhói tâm can.

Sau cái chết của em trai, Linh khóc nhiều, đôi mắt từ đó mù hẳn, không còn thấy bất kỳ gì nữa. Sau khi biết gia đình nợ nần số tiền quá lớn, Linh quyết không chịu chữa chạy. Hội Người mù H. Cam Lộ biết hoàn cảnh của em đã đưa em lên huyện học chữ nổi, rồi chuyển về Hội Người mù của tỉnh. Tại đây, Linh theo học lớp 9 và những năm tiếp theo tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đông Hà.

Anh Lợi dõi theo Linh đang thao tác trên máy tính.

Chọn... trường đời

Hè năm lớp 11, Linh vào Đà Nẵng tìm việc làm, từ cơ sở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, rồi đến cơ sở xoa bóp bấm huyệt của người mù trên đường Trần Cao Vân. Được mọi người giúp đỡ, em hoàn thành các chứng chỉ nghề. Với Linh, những tấm bằng này đã mang đến cho em sự tự tin khác hẳn. Khi cả lớp 12D háo hức làm hồ sơ thi Đại học, Linh cũng ao ước vào ngành công tác xã hội. Linh đã chọn Trường ĐHKH Huế. Anh Lợi, bố Linh chở con đi chụp ảnh, ký giấy tờ làm hồ sơ mà tràn đầy hy vọng. Thế nhưng sau đó, Linh bảo bố quay về, không nộp nữa. Linh nói cứng: “Con suy nghĩ kỹ lắm rồi, con sẽ đi làm sau khi tốt nghiệp, con không đi đại học nữa”.

Anh Lợi choáng váng, còn chị Hà, Mẹ Linh không tin nổi, bạn bè, thầy cô của Linh đều ngỡ ngàng.  “Nhà mình còn khó khăn, nhưng anh trai con mới tốt nghiệp cao đẳng xong, anh con sẽ tự lo cho bản thân, nợ nần từ từ sẽ trả hết, cha mẹ sẽ lo cho con ăn học, con đừng lo gì hết”, chị Hà năn nỉ Linh trong một chiều mưa. “Không, con đã nghĩ rất nhiều và quyết rồi. Vài bữa con sẽ vào Đà Nẵng làm việc”, Linh nói không chút nuối tiếc.

Ngày về đám cưới bạn, Linh gửi tặng bố mẹ số tiền 1,5 triệu  đồng trong số tiền dành dụm được trong 2 tháng làm việc tại Đà Nẵng. “Cha mẹ vất vả ruộng đồng, cũng đã khổ vì mấy anh em con, nay con không thể làm khổ cha mẹ thêm nữa. Khi con dành dụm đủ tiền, con sẽ về quê mình mở một cơ sở xoa bóp bấm huyệt. Sau này con sẽ đi học đại học, mẹ yên tâm đừng lo cho con”, Linh an ủi mẹ.

Cái tin Linh 12D chọn... trường đời, một sự tử tế chấn động đến bao sĩ tử vùng quê lúc ấy và đến tận hôm nay.

Bài, ảnh: Bảo Hà