(Cadn.com.vn) - Rạng sáng 8-1, tại Zurich (Thụy Sĩ), đêm gala Quả bóng vàng thế giới 2012 đã gọi tên Lionel Messi. Tiền đạo người Argentina đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi trở thành cầu thủ đầu tiên lần thứ 4 liên tiếp đoạt danh hiệu này. Chúc mừng Messi! Và với phong độ hiện tại, chẳng ai có thể ngăn cản Messi hướng đến danh hiệu này lần thứ 5 liên tiếp.
Năm 2012, Barcelona chỉ đoạt Cúp Nhà vua nhưng với cá nhân Messi, anh đã làm lu mờ tất cả danh hiệu còn lại của bóng đá thế giới. El Pulga lập kỷ lục ghi 50 bàn/mùa giải La Liga, lập kỷ lục ghi 91 bàn/năm... Quá nhiều kỷ lục lớn hay nhỏ bị tiền đạo Argentina bỏ lại sau lưng. Chẳng vì thế, anh được HLV trưởng, đội trưởng các ĐTQG thuộc thành viên FIFA và các nhà báo thể thao bầu tới 41,6% số phiếu. Ronaldo về nhì chỉ hơn nửa số phiếu là 23,6%. Iniesta về thứ ba với 10,9% số phiếu. Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trên thế giới đoạt danh hiệu này 4 lần và đặc biệt hơn là 4 lần liên tiếp.
 |
|
Messi của năm 2009, 2010, 2011 và 2012. |
Chẳng một ai bàn cãi về sức thuyết phục của danh hiệu dành cho Messi nhưng chỉ đặt vấn đề liệu cuộc chạy đua danh hiệu này trong những năm tới có còn... nhàm chán như 4 năm qua? 3 năm kể từ khi danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA và Quả bóng Vàng Châu Âu do tờ France Football chủ xướng hợp nhất, cái tên Messi bao trùm tất cả. Bất chấp những lời lên gân của Ronaldo “Tôi hay hơn Messi” thì thế giới vẫn thấy được chẳng ai so bì nổi với Messi.
|
Messi đặc biệt “mang ơn” Iniesta Trong bài phát biểu ngắn gọn và khiêm tốn của mình tại đêm gala Quả bóng Vàng thế giới 2012, Lionel Messi đặc biệt chia sẻ chiến thắng với người đồng đội tuyệt vời Andres Iniesta ở Barcelona. “Thực sự tôi không thể tin nổi vào sự thật này. Giải thưởng lần thứ tư mà tôi có thật tuyệt vời. Tôi muốn chia sẻ niềm vinh hạnh này đến các đồng đội của tôi ở Barcelona, đặc biệt là Andres (Iniesta), người tập luyện, ra sân cùng tôi mỗi ngày và luôn khiến các bạn phải ngỡ ngàng. Tôi cũng muốn chia sẻ danh hiệu cao quý này với tất cả đồng đội ở ĐT Argentina, với HLV và tất cả những người đã làm việc với tôi. Tất nhiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè của tôi, đặc biệt là vợ và con tôi, những thứ lớn nhất mà thế giới đã cho tôi”, Messi chia sẻ. Andres Iniesta là tiền vệ tài hoa nhất của thế giới bóng đá đương đại, là chân làm bóng vĩ đại nhất. Adres không những là nhạc trưởng ở CLB Barcelona mà cả ở ĐT Tây Ban Nha – nhà vô địch thế giới và Châu Âu. Trong thành công của Messi, có những dấu ấn quá sâu đậm của Andres Iniesta. Nhưng, tài năng của Messi thì không ai có thể chối cãi. Điều kỳ diệu nhất chính là Messi, Iniesta được làm đồng đội của nhau, hỗ trợ nhau để tỏa sáng trên đỉnh cao bóng đá thế giới. Phát biểu trong buổi họp báo đêm gala ở Zurich, Messi cho biết anh đã bầu cho lần lượt Iniesta, Xavi và Aguero. Giải thích vì sao không chọn C. Ronaldo, Messi nói: “Thật ngu ngốc nếu không xem xét rằng Ronaldo nằm trong số 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi chọn Iniesta, Xavi và Aguero bởi vì họ đã thi đấu rất xuất sắc và đó là quyết định của tôi. Tôi đã nói nhiều lần, tôi không cạnh tranh với Cristiano. Mục tiêu là giúp đội bóng giành những danh hiệu”.
Quang Hải |
Rất có thể, 2013 sẽ là một năm “nhàm chán” nữa! Messi cho biết anh nhận thấy mình vẫn chưa đạt được phong độ tốt nhất. Có thể đúng, Messi chỉ mới 25 tuổi nên anh vẫn còn phát triển cao hơn nữa. Trong khi đó, Ronaldo dần có dấu hiệu chững lại khi anh hụt hơi thấy rõ trong chặng cuối cuộc đua vừa rồi. Ronaldo cũng lớn hơn Messi 2 tuổi. Messi không lên gân như Ronaldo nhưng cách nói nhẹ nhàng khiến cho CĐV tràn đầy hy vọng.
Messi bước vào phòng họp báo cũng nhẹ nhàng. Anh gửi lời cảm ơn tới tất cả đồng đội ở Barcelona và tuyển Argentina; đặc biệt nhất là đồng đội Iniesta ở Barca (người đoạt Quả bóng Đồng). Những năm trước, Messi hưởng lợi nhiều từ chân chuyền số một Xavi nhưng nay “số 6” đã lớn tuổi và Iniesta đang đóng thế hoàn hảo công việc chuyền bóng của Xavi ở Barca. Messi thừa nhận anh vẫn có thể đạt phong độ tốt hơn nữa, trong khi Iniesta cho biết khả năng Messi đoạt danh hiệu này lần thứ năm là rất cao. Nếu Iniesta tiếp tục giữ vững phong độ như hiện nay, “tiếp đạn” cho Messi đều đặn hơn thì khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra.
“Tôi muốn đoạt danh hiệu này một lần nữa sau khi cùng Barca đoạt hết mọi danh hiệu trong mùa giải này”, Messi nói.
CÁC DANH HIỆU KHÁC CỦA NĂM 2012: HLV nữ xuất sắc nhất: Pia Sundhage (Thụy Điển - ĐT Mỹ); HLV nam xuất sắc nhất: Vicente Del Bosque (Tây Ban Nha); Giải thành tựu bóng đá: Franz Beckenbauer (Đức); Giải Fair Play: Liên đoàn bóng đá Uzbekistan; Bàn thắng đẹp nhất năm (FIFA Pukas): Miroslava Stoch (Fenerbahce, trận Fenerbahce - Genclerbirligi ngày 3-3-2012); Nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm: Amby Wambach (Mỹ); Đội hình tiêu biểu FIFA: Iker Casillas - Dani Alves, Gerard Pique, Sergio Ramos, Marcelo - Xabi Alonso, Xavi Hernandez, Andres Iniesta - Lionel Messi, Radamel Falcao, Cristiano Ronaldo.
Hạnh Thuần