Liverpool 3-0 Manchester City: Cơn ác mộng của thầy trò Pep Guardiola

Thứ sáu, 06/04/2018 13:50

Manchester City đang làm mưa làm gió ở Premier League (Ngoại hạng Anh) và có thể sẽ sớm đăng quang giải đấu của người Anh, nhưng Champions League thì hoàn toàn khác. HLV Pep Guardiola và các học trò đã phải đón cơn ác mộng mang tên… Liverpool trong trận lượt đi tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng 5-4 trên sân Anfield.

Salah (trái) và đồng đội đã có một trận đấu tốt và gây ác mộng cho Manchester City.

31 phút trên sân Anfield đã an bài trận lượt đi tứ kết Champions League giữa hai đội bóng của Anh. Liverpool thắng 3-0 nhờ công của Salah, Chamberlain và Mane. 3 cầu thủ này cũng đã ghi bàn giúp Liverpool thắng Manchester City 4-3 ở lượt về Premier League hồi tháng Giêng (người còn lại là Firmino).

HLV Jurgen Klopp chủ động cho các cầu thủ áp đảo khu vực trung lộ và đánh vào góc trái của Manchester City khi ông để Salah đối đầu với Laporte. Sự mạnh dạn ấy đã khiến hàng thủ Manchester City rối loạn. Salah và Firmino phối hợp làm cho các hậu vệ đội khách loạng choạng phá bóng không dứt khoát nên Salah mở tỷ số từ phút 12. Các trung vệ và cả tiền vệ trụ Fernandinho để khoảng trống chính diện khung thành Ederson quá lớn cho Chamberlain sút từ xa nâng tỷ số lên 2-0. Mane đánh đầu ấn định tỷ số 3-0 lúc trận đấu mới qua nửa giờ.

May cho Manchester City là Salah, cầu thủ đã có 38 bàn cho Liverpool, chấn thương rời sân từ phút 51 nên sức ép tấn công giảm hẳn. Ngược lại, dù thua sớm nhưng HLV Pep Guardiola khoanh tay đứng nhìn. Ông buộc phải thay Sterling vào chỗ Gundogan mà lẽ ra để tuyển thủ Anh nghỉ hẳn trận này vì ở lần trước đã bị người hâm mộ Liverpool chế giễu "tội" dứt áo ra đi. Thua sớm nhưng Guardiola chỉ thay đúng 1 người. Ông không thể có Sergio Aguero vì chấn thương nên hàng công suy yếu đáng kể.

Các bình luận viên chỉ ra rằng Manchester City không chỉ yếu vì thiếu Aguero mà không sử dụng trung vệ Stones, không để Danilo đá hậu vệ cánh trái. Guardiola cũng không điều chỉnh chiến thuật trước lối tấn công mạnh bạo của Liverpool. Nói tóm lại, Manchester City thua phần lớn do Guardiola lép vế trước đồng nghiệp Klopp mà bằng chứng rõ hơn là ông chỉ thắng được Klopp đúng 1 lần trong 6 trận gần đây nhất.

3-0 tại Anfield liệu đã khép lại cặp đấu "nội bộ" Premier League? Ngay cả người giành chiến thắng là Jurgen Klopp cũng không dám tự tin. Vị HLV người Đức bảo rằng không có bất cứ cầu thủ Liverpool nhảy múa ăn mừng trong phòng thay đồ sau trận đấu cả bởi họ hiểu sẽ phải "làm việc như dưới địa ngục" ở trận lượt về tại Etihad vào tuần tới mới hy vọng có vé dự bán kết. Manchester City là một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới nên không thể coi thường. Liverpool sẽ không có đội trưởng Henderson ở lượt về vì án treo giò và Salah chưa chắc có mặt do chấn thương.

HLV Pep Guardiola khẳng định chuyện xe buýt của đội bị tấn công trước trận đấu không ảnh hưởng tới kết quả trận đấu, Manchester City thua vì kém hơn Liverpool ở Anfield. HLV Guardiola rất tự tin là đội bóng của ông sẽ lật ngược thế cờ ở lượt về trận sân nhà. Khi đó, ông có lại Aguero sau chấn thương và Sterling sẵn sàng ra sân mà không bị ảnh hưởng tâm lý do người hâm mộ Liverpool la ó chế giễu. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng có thể sẽ điều chỉnh nhân sự hàng thủ. Ngoài ra, Manchester City cũng không cố thắng Manchester United vào cuối tuần này để đăng quang Premier League sớm trước 6 vòng đấu mà giữ sức để tiếp đón Liverpool trong trận đấu cần phải thắng 4-0.

HẠNH THUẦN