"Lốc trắng" quét về nông thôn

Thứ sáu, 27/02/2015 11:05

(Cadn.com.vn) - Như một cơn lốc trắng, ma túy tràn về các vùng quê, cuốn không ít thanh niên vào những cuộc chơi hoang dại, khiến bao gia đình khổ đau – đó là thực tế đã và đang xảy ra tại H. Điện Bàn nói riêng, các địa phương khác trong tỉnh Quảng Nam nói chung.

Những tháng trước, cứ mỗi lần con trai về thì thể nào gia đình ông V.N (trú xã Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam) cũng có chuyện vì cậu con trai không đập phá nhà cửa, đồ đạc thì gây sự với người nhà, nhiều lúc nói lời khó nghe với cha mẹ. Thương con, không ít lần ông N. nhỏ nhẹ khuyên bảo và mỗi khi con hỗn với cha mẹ, ông cũng dùng đòn roi để mong nó hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng mọi sự dạy dỗ đều chẳng có tác dụng. Bởi nó đã sa vào con đường nghiện ngập, làm bạn với ma túy mà không dứt ra được. Mỗi lần lên cơn nghiện là Võ Văn Vinh (1990, con ông N.) lại lấy trộm tài sản trong gia đình đem bán để mua ma túy và không ít lần trong xóm làng mất con gà, con chó, sự nghi ngờ đều đổ vào Vinh. Khuyên răn không được, ông N. đành phải viết đơn gửi CAH Điện Bàn nhờ can thiệp để đưa Vinh đi cai nghiện. Tuy nhiên, do thủ tục để đưa người nghiện đi cai gặp nhiều khó khăn, nên Vinh vẫn nhởn nhơ sử dụng heroin. Nhưng rồi qua quá trình điều tra, theo dõi, cuối năm 2014, CAH Điện Bàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vinh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Vinh đến nhà Lê Hùng (trú xã Điện Phương) rồi cả hai cùng ra Đà Nẵng mua 1 gói heroin có trọng lượng 0,167g của một phụ nữ chưa rõ lai lịch ở đường Nguyễn Hoàng, khi mang về địa phương thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Lê Văn Thắng bị CAH Điện Bàn bắt giữ vì hành vi buôn bán trái phép ma túy.

Câu chuyện của Vinh là một trong nhiều nỗi đau mà ma túy đã gây ra cho không ít thanh niên và các gia đình ở nông thôn. Thượng tá Phạm Viết Tiến - Phó trưởng CAH Điện Bàn cho biết, tình trạng thanh niên sử dụng ma túy đã trở thành vấn nạn nan giải. Bởi ma túy không chỉ hủy hoại tương lai của người sử dụng mà còn kéo theo nhiều tệ nạn như cướp giật, trộm cắp. Trước thực trạng trên, CAH Điện Bàn đã triển khai nhiều biện pháp để đấu tranh, nhất là với những kẻ buôn bán ma túy. Trong những ngày đầu năm 2015, CAH đã khám phá và bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán ma túy. Ngày 20-1, Đội CSĐTTPVMT CAH Điện Bàn bắt quả tang Nguyễn Anh Tuấn (1984, trú thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ) đang bán ma túy cho Phan Văn Hoàng (trú xã Điện Thắng Bắc). Tại hiện trường lực lượng CA thu giữ trên người Tuấn 500 nghìn đồng và 0,05g “hàng đá”. Tuấn khai nhận, thấy nhu cầu chơi ma túy đá ở các vùng quê H. Điện Bàn ngày một nhiều nên đã mua hàng, sau đó mang về chia nhỏ để bán kiếm lời. Để qua mặt CQĐT, Tuấn thường chạy xe song song với con nghiện trên đường để giao hàng, sau đó hẹn đến địa điểm khác để lấy tiền. Thủ đoạn này đã gây nhiều khó khăn cho việc điều tra, phá án của lực lượng CA.

Số ma túy đá mà Nguyễn Văn Huy cất giấu trong nhà để bán cho con nghiện.

Tiếp đó, ngày 21-1, CAH Điện Bàn phối hợp với Đồn CA Điện Nam - Điện Ngọc thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Lê Văn Thắng (1995, trú thôn Tứ Hà, xã Điện Ngọc), thu giữ 0,030g ma túy đá và dụng cụ dùng để sang chiết ma túy. Theo lời khai của Thắng thì thấy việc bán ma túy đá mang lại lợi nhuận cao nên từ đầu năm 2014, y đã liên hệ với đối tượng lạ mặt ở Đà Nẵng để lấy hàng đá. Lấy được hàng, Thắng chia nhỏ bán lại cho con nghiện với giá 400 nghìn đồng và khách hàng của Thắng chủ yếu là các thanh niên nông thôn. Trước đó, cuối tháng 12-2014, CQĐT CAH triệu tập hai đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy là P.Đ.T. và P.A.T. (cùng trú xã Điện Hòa) lên làm việc thì cả hai khai nhận thường xuyên mua ma túy đá của Nguyễn Văn Huy (1997, trú thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung). Từ lời khai trên và chứng cứ thu thập được, CAH Điện Bàn đã khám xét và bắt khẩn cấp đối với Huy, thu giữ 25 gói ma túy đá và dụng cụ sang chiết. Qua đấu tranh, Huy khai nhận đã nhiều lần bán ma túy cho các con nghiện. CAH đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Huy về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Việc CAH Điện Bàn khám phá và bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán, tàng trữ trái phép ma túy đã góp phần ngăn chặn những bi kịch liên quan đến ma túy ở các vùng quê. Tuy nhiên, để ma túy không còn là “cơn lốc trắng” tràn qua các vùng quê thì cần sự vào cuộc quyết liệt của nhiều ban, ngành và nhất là sự quan tâm của các bậc phụ huynh đến con mình.

Minh Hà