Loew tiếp tục “lái xe tăng”

Thứ tư, 16/07/2014 06:42

(Cadn.com.vn) - Trước thềm World Cup 2014, HLV Joachim Loew tuyệt đối không nói về tương lai của mình sau tháng 7, thời điểm hết hạn hợp đồng dẫn dắt ĐT Đức. Chủ tịch LĐBĐ Đức (DFB), Niersbach cũng nín thinh chờ kết quả thi đấu ở Brazil. Sau khi thầy trò Loew đánh bại Argentina và lên ngôi vô địch thế giới sau 24 năm chờ đợi, ông Niersbach nói lời ngọt ngào: “Tôi không hề nghĩ về bất cứ HLV trưởng nào khác kể từ ngày Loew nắm quyền dẫn dắt tuyển Đức năm 2006”.

Chủ tịch Niersbach nói chắc cú là DFB sẽ tìm mọi cách để giữ Loew ở lại cho Euro 2016. Ông khẳng định hai bên sẽ đàm phán trong thời gian tới để trận giao hữu với Argentina vào ngày 3-9 tới, mọi người sẽ thấy Loew tiếp tục trên băng ghế chỉ đạo. Loew cần một vài ngày nghỉ ngơi sau hơn một tháng trời làm việc căng thẳng. Có lẽ, DFB phải nâng mức lương cho Loew cao hơn con số 3,5 triệu EUR/năm như hiện nay. Lãnh đạo đội Bierhoff cho biết sẵn sàng sánh vai cùng Loew thêm 2 năm nữa để cùng thế hệ cầu thủ trẻ hiện nay tiếp tục gặt hái vinh quang.

HLV Joachim Loew sẽ tiếp tục dẫn dắt tuyển Đức thêm 2 năm nữa.

Bierhoff nói về thế hệ trẻ, nói về tài năng số một Goetze khiến mọi người nghĩ về lão tướng 36 tuổi Klose. Tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup (16 bàn) và dẫn đầu danh sách ghi bàn cho tuyển Đức (71 bàn) chưa muốn giã từ sự nghiệp quốc tế. Tờ báo uy tín Bild viết bài có tựa đề “Cảm ơn, Miro!”. Bài báo phân tích Klose chỉ còn 1 năm hợp đồng với Lazio và đã quá lớn tuổi. Hệ thống chiến thuật của Loew thực sự không cần một trung phong thực thụ. Trong khi đó, Chủ tịch DFB Niersbach cho biết nếu Klose giã từ sự nghiệp thì trận giao hữu với Argentina sẽ tổ chức lễ chia tay cho anh.

Có lẽ, đây là thời điểm thích hợp nhất để Klose đừng cố níu kéo sự nghiệp quốc tế của mình để buổi ra đi thực sự hoành tráng. Nên nhớ rằng, cựu đội trưởng Ballack đã không có được một trận đấu chia tay như lời hứa của Niersbach với Klose.

Hưng Nguyên