Lời cảm ơn của bệnh nhân đến từ Nhật Bản
Ông Kinoshita Masaaki, 70 tuổi, đến từ Nhật Bản, từng mong đợi một kỳ nghỉ yên bình để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và ẩm thực Việt Nam. Tuy nhiên, chuyến đi đến thành phố biển Đà Nẵng lại bất ngờ trở thành một bước ngoặt lớn trong cuộc đời ông - một biến cố tưởng chừng khiến ông sống phần đời còn lại trên giường bệnh.

Vào giữa năm 2024, khi đến Đà Nẵng, ông Kinoshita Masaaki không may bị trượt ngã trong khách sạn. Cú ngã tưởng chừng đơn giản ấy đã khiến ông đập mạnh xuống sàn, cảm thấy đau dữ dội vùng thắt lưng và không thể đứng dậy được. Sau khi được cấp cứu, các bác sĩ thông báo ông bị tổn thương cột sống thắt lưng L3-L4, chèn ép dây thần kinh tọa, hai chân yếu, không thể cử động; đau nhức dữ dội vùng thắt lưng; Rối loạn chức năng đại tiểu tiện; Nguy cơ liệt nếu không điều trị kịp thời. Không người thân bên cạnh, ông Masaaki rơi vào trạng thái hoảng loạn và tuyệt vọng.
Sau nhiều lần điều trị tại các bệnh viện bằng phương pháp tây y, tình trạng của ông vẫn còn nhiều hạn chế… Được giới thiệu đến Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng, ông Masaaki nhập viện chỉ mong giảm bớt cơn đau và không phải nằm một chỗ suốt quãng đời còn lại. Tại đây, ông được điều trị theo phương pháp phục hồi chức năng đa chuyên ngành, trong đó kết hợp châm cứu, xoa bóp bấm huyệt và các phương pháp y học cổ truyền khác.

TS.BS Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Bệnh viện phục hồi chức năng Đà Nẵng cho biết, ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn đa chuyên ngành với sự tham gia của chuyên gia ngoại thần kinh từ Bệnh viện Đà Nẵng, chuyên gia phẫu thuật tạo hình từ Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP. Hồ Chí Minh, các chuyên gia Nhật Bản và Hội Châm cứu TP Đà Nẵng, đánh giá toàn diện tình trạng của ông Masaaki, từ đó xây dựng một phác đồ điều trị nhằm mang lại hiệu quả phục hồi cao nhất gồm: phương pháp phục hồi chức năng đa chuyên ngành, kết hợp châm cứu, điện châm, laser châm, xoa bóp bấm huyệt và các phương pháp y học cổ truyền khác.
Dù nhập viện vào thời điểm cận Tết Nguyên đán 2025, nhưng hành trình phục hồi của ông Masaaki vẫn không bị gián đoạn. Trong 9 ngày nghỉ Tết, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tại Bệnh viện đã điều trị châm cứu, tập phục hồi chức năng đều đặn như ngày thường. Chăm sóc tận tình cả về thể chất lẫn tinh thần.
Và rồi, nhờ sự kiên trì của cả bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ, sau quá trình điều trị bằng châm cứu kết hợp với phục hồi chức năng ông bắt đầu cảm nhận được cải thiện rõ rệt. Đầu tiên là cơn đau vùng thắt lưng giảm dần, có thể tự chủ trong việc đại tiểu tiện và vết loét vùng cùng cụt đã lành hoàn toàn. Sức cơ hai chân của ông tăng từ mức 2-3/5 lên 4/5, giúp khả năng vận động được tốt hơn. Hiện tại, ông đã có thể tự ngồi dậy, giữ thăng bằng khi ngồi trong thời gian hơn một giờ và có thể đi lại khi có người hỗ trợ hoặc sử dụng khung tập đi.
"Tôi không nghĩ rằng mình có thể tiến triển nhanh đến vậy. Đây thật sự là một phương pháp hiệu quả mà tôi chưa từng trải nghiệm trước đây. Bệnh viện ở đây - họ đã cho tôi thêm một cuộc đời" - Ông Masaaki xúc động chia sẻ khi bắt đầu có thể tự ngồi vững mà không cần trợ giúp.
Tháng 4-2025, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng đã đến thăm và trao đổi với bệnh viện về thủ tục cần thiết để ông có thể tiếp tục điều trị và trở về quê hương khi đủ điều kiện sức khỏe.
Ông Masaaki gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể y bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng, nơi không chỉ điều trị bệnh với sự kết hợp hài hòa giữa y học cổ truyền và hiện đại mà còn chăm sóc thể chất lẫn tinh thần cho bệnh nhân. Ở nơi này, ông đã nhận được nhiều hơn cả một liệu trình điều trị - đó là nhận được một cuộc đời mới.
Minh Quang