Lời chia tay của Steven Gerrard

Thứ bảy, 16/05/2015 09:43

(Cadn.com.vn) - Liverpool tiếp Crystal Palace trên sân nhà vào khuya thứ Bảy này không còn là trận đáng chú ý nữa bởi tấm vé cuối cùng dự Champions League của Ngoại hạng Anh đã thuộc về Manchester United. Nhưng đây là trận đấu chắc chắn thu hút rất nhiều khán giả bởi họ tới Anfield để nói lời chia tay đội trưởng vĩ đại Steven Gerrard. Gerrard đã chơi 17 năm với 708 trận, ghi 185 bàn thắng, 10 danh hiệu cùng Liverpool. Tấm vé vào sân Anfield đêm nay lên tới hơn 1.200 bảng để nhìn thấy cánh tay vẫy chào của Steven Gerrard.

Đồng đội cũ và là bạn thân của Gerrard, Jamie Carragher bảo rằng Gerrard cố gắng đừng khóc nhưng lão tướng này gượng gạo bảo: Khó lắm! Đây là cảm xúc mà Gerrard chưa từng trải qua. Anh chưa bao giờ nói lời chia tay với CLB nào cả. Anh từng từ chối vô số lời đề nghị từ Chelsea, Manchester United, Real Madrid, Inter Milan để ở lại Anfield một cách trọn vẹn nhất. Gerrard đã nói chuyện với Carragher, Fowler về cảm giác chia tay ở Anfield nhưng anh không chắc mình sẽ làm chủ được cảm xúc.

Gerrard, Carragher hay Fowler cống hiến toàn bộ đỉnh cao sự nghiệp cho Liverpool nên cảm giác ra đi rất bịn rịn. Nó khác với cảm giác của những ngôi sao khác như Alonso hay Suarez chỉ ở lại Anfield một vài mùa ngắn ngủi. Gerrard thừa nhận không phải tới bây giờ mà từ khi công bố quyết định sang Mỹ chơi cho LA Galaxy hồi tháng Giêng, anh đã sợ tiếng còi mãn cuộc của trọng tài trận đấu với Crystal Palace.

Đêm nay, đội trưởng vĩ đại Steven Gerrard đá trận chia tay sân Anfield.

HLV Brendan Rodgers không thành công trong việc thuyết phục BLĐ Liverpool giữ Gerrard ở lại Anfield ít nhất một mùa giải nữa. Gerrard không trách móc những ông chủ Mỹ thực dụng mà cho biết chỉ còn vài tuần nữa anh đã bước sang tuổi 35 (Gerrard sinh ngày 30-5-1980). "Tôi đã quá già để tiếp tục ở lại Premier League", Gerrard không nói trắng ra nhưng ai cũng hiểu tiền vệ tài hoa này tiếp tục thể hiện lòng yêu thương với Liverpool. Chỉ sau khi biết Liverpool từ chối gia hạn với Gerrard, HLV Mourinho của Chelsea và Pellegrini của Manchester City liên tục mời mọc anh. 

Carragher bây giờ là bình luận viên của Sky Sport bảo rằng Gerrard là tiền vệ hay nhất trong lịch sử Premier League. Gerrard xứng đáng với điểm 9,5/10. Gerrard lại khiêm tốn trong việc tự chấm điểm cho mình. Anh nói trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của mình cho Liverpool là trận chung kết Champions League năm 2005 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Trận đó, anh là đầu tàu kéo đồng đội quật ngã AC Milan để giành chức vô địch sau khi để thua 0-3 trong hiệp một, xứng đáng với điểm 9. Trận đấu với Manchester United hồi tháng Ba vừa qua là trận tệ nhất của anh, xứng đáng với điểm 0 vì anh bị truất quyền thi đấu chỉ vài chục giây vào sân từ đầu hiệp hai.

Dù muốn hay không, dù có kiềm chế thế nào đi nữa, Steven Gerrard khó lòng không để nước mắt tuôn rơi trên sân Anfield đêm nay...

Hạnh Thuần