Lợi dụng đám tang để trộm tài sản

Thứ hai, 10/10/2022 07:14
Ngày 9-10, Công an xã An Ninh (H. Quảng Ninh, Quảng Bình) đã bàn giao đối tượng Lê Công Hưng (1991, trú xã An Ninh) cho Công an huyện Quảng Ninh để lập hồ sơ xử lý về hành vi "Trộm cắp tài sản".
Lê Công Hưng bên chiếc xe của chị Hường.
Lê Công Hưng bên chiếc xe của chị Hường.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 6-10, chị Nguyễn Thị Thu Hường (1977, trú xã An Ninh) đến nhà bà Lê Thị Tập (1954, trú xã An Ninh) để viếng đám tang ông Lê Công K. (chồng bà Tập). Truớc khi vào nhà, do không tiện mang theo túi xách nên chị Hường cất vào cốp xe máy mang BKS 73G1-290.41 rồi dựng xe ở ngoài cổng, nơi có nhiều người qua lại.

Ít phút sau, khi viếng đám tang xong chị Hường đi ra thì không thấy xe máy của mình đâu nữa. Chạy tới chạy lui tìm kiếm, chị mừng rơn khi phát hiện chiếc xe máy của mình bị "ai đó" dịch chuyển về phía sau bụi tre gần đó, nơi bị che khuất tầm nhìn. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng, "khổ chủ" lại méo mặt vì cốp yên xe bị cạy phá, chiếc túi xách để trong cốp có số tiền hơn 8 triệu đồng đã bị kẻ gian cuỗm đi từ lúc nào. Trước sự việc trên, chị Hường đành trình báo lực lượng Công an xã An Ninh.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã An Ninh đã tổ chức lực lượng kiểm tra hiện trường, tiến hành truy xét, phân loại đối tượng có nghi vấn đến khu vực viếng đám tang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khoảng 30 phút khẩn trương thu thập thông tin, tiến hành rà soát, phân loại đối tượng, Công an xã An Ninh đã đưa đối tượng Lê Công Hưng (1991, người trong thôn) vào diện nghi vấn. Được biết, Hưng vốn là đối tượng ăn chơi lêu lổng, có vợ đang chấp hành án về tội: "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Thời điểm xảy ra vụ mất cắp tài sản, Hưng có lân la tại đám tang ông K. Sau khi củng cố tài liệu chứng cứ, Công an xã Anh Ninh đã tiến hành triệu tập Lê Công Hưng để đấu tranh làm rõ.

Qua đấu tranh lấy lời khai, với những bằng chứng sát thực, Lê Công Hưng đã phải thú nhận hành vi trộm cắp của mình. Hưng khai nhận, do ăn chơi đàn đúm dẫn đến nợ nần, bí bách về tiền bạc mới làm liều. Tại đám tang ông K., Hưng thấy chị Hường dựng xe máy ngoài cổng rồi đi vào viếng. Biết chị này là thủ quỹ của thôn Kim Nại, với lại thôn vừa triển khai thu nộp các khoản dịch vụ nên nghĩ sẽ có tiền cất trong cốp xe. Do đó, Hưng nhanh chóng tiếp cận chiếc xe. Để không ai phát hiện mình "giở trò", Hưng âm thầm đẩy xe máy của chị Hường ra sau bụi tre để che khuất tầm nhìn, sau đó dùng lực 2 tay bẻ ngược yên xe lên. Trong cốp xe là chiếc túi có chứa 8,1 triệu đồng, Hưng lấy nhét vào túi rồi nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 30 phút gây án, số tiền "nóng bỏng tay" chưa kịp tiêu pha, Hưng đã bị Công an xã An Ninh đấu tranh, bắt giữ. Số tiền 8,1 triệu đồng đã được Công an xã An Ninh thu giữ, trao trả lại cho khổ chủ.

D.N - X.S