Lời khẩn cầu của một gia đình

Thứ tư, 04/06/2014 09:10

(Cadn.com.vn) - Sau cuộc điện thoại cầu cứu vợ chồng anh Nguyễn Văn Khiêm (31 tuổi)  – chị Đinh Thị Hằng (trú khu phố 9, P. Đông Lễ, TP Đông Hà, Quảng Trị) đến tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng, phóng viên phụ trách địa bàn Quảng Trị đã nhanh chóng tìm đến gia đình này. Ngôi nhà tạm chật chội khuất phía sau dãy nhà cao tầng của anh chị bị cái nắng, cái nóng bủa vây. Bên trong, hai đứa trẻ, một hơn 7 tuổi, một chưa đầy 2 tuổi vẫn hồn nhiên nô đùa, bất chấp bệnh tật đang hành hạ. Ông bố nghèo chân bước tập tễnh, khốn khổ đón chúng tôi với đôi mắt đẫm buồn, ngập lo lắng về 2 đứa con đều mang bệnh tan máu bẩm sinh – Thalassemia. Người mắc loại bệnh thiếu máu này phải truyền máu thường xuyên, nếu truyền 3 đến 4 lần/tuần có thể làm giảm bớt những biến chứng của bệnh như suy tim hay xốp xương nhưng khi truyền máu quá nhiều như thế, chất sắt sẽ ứ thừa trong cơ thể, gây hại cho gan và tim. Một số ít có thể chữa được bệnh nhờ phương pháp thay tủy.

Trước những thông tin về căn bệnh hiểm nghèo, chúng tôi càng hiểu vợ chồng anh Khiêm đang đối mặt với khó khăn, khủng hoảng tinh thần đến chừng nào. Cách đây 2 năm, vợ chồng anh phát hiện đứa con đầu là bé Nguyễn Thị Khánh Ngọc (2006) ngày cứ xanh xao. Qua nhiều xét nghiệm đã xác định được Ngọc mang bệnh tan máu bẩm sinh. Kể từ đó, mỗi tháng Ngọc đều phải vào Bệnh viện T.Ư Huế truyền máu để níu sự sống. Truyền máu nhiều, đến lúc sắt ứ thừa, tiếp tục điều trị để thải sắt, đau đớn con và tốn kém trăm bề. Sự sống đứa con đầu mong manh thì đến tháng 3-2014, anh chị lại choáng váng khi kết quả xét nghiệm cho thấy đứa con thứ 2 là bé gái Nguyễn Ngọc Liên Anh (2012) cũng mắc bệnh như chị. Anh chị suy sụp.

Vợ chồng anh Khiêm và hai con nhỏ mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Chia sẻ về hoàn cảnh bi đát của gia đình, anh Khiêm cho biết mình làm thợ nhôm kính, còn vợ là thợ may, tổng thu nhập của hai vợ chồng chưa tới 7 triệu đồng/tháng. Năm 2005, khi vợ đang mang thai bé Ngọc thì anh bị TNGT khi trên đường đi làm về, gãy 1 chân, bể đầu gối và chấn thương não, sức khỏe giảm sút khiến đời sống gia đình thêm bội phần khó khăn. Nay 2 đứa con lại mắc bệnh hiểm nghèo, lo cứu chữa giành lại mạng sống cho con khiến tình trạng anh chị càng thêm kiệt quệ, bất lực. “Đọc báo CATP Đà Nẵng, gia đình biết có đông đảo bạn đọc gần xa rất hảo tâm, vợ chồng tôi tha thiết mong nhận được sự sẻ chia của báo và bạn đọc để giúp các con bé nhỏ của vợ chồng tôi được sống”, anh Khiêm bày tỏ.

Bạn đọc có thể giúp đỡ qua Báo Công an TP Đà Nẵng (62 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) hoặc trực tiếp đến địa chỉ của vợ chồng anh Khiêm như trên (kèm số điện thoại: 0905.131.152).

Bảo Hà