Lời khẩn cầu của người anh có em nghiện ma túy

Thứ tư, 14/01/2015 12:51

(Cadn.com.vn) - Không chịu nổi và lo sợ trước việc em trai liên tục hăm dọa, đòi giết, anh Đỗ Phùng Vũ (1977, trú thôn Khánh Thịnh, xã Tam Thái, H. Phú Ninh, Quảng Nam) phải dẫn vợ con bỏ trốn rồi làm đơn cầu cứu gửi Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam.

Chứng nào tật nấy

Sinh ra trong gia đình nhà nông nghèo, nhưng từ nhỏ, Đỗ Phùng Nhớ (1989, trú thôn Khánh Thịnh, xã Tam Thái, H. Phú Ninh) đã thích tụ tập, đàn đúm với bạn bè. Học đến lớp 6 thì Nhớ nghỉ, chơi bời lêu lổng. Vì hoàn cảnh, cha mẹ Nhớ phải lên vùng cao Trà My (Quảng Nam) mưu sinh bằng nghề làm vàng. Sống xa cha mẹ, Nhớ được dịp thỏa sức chơi bời. Bởi thế năm 17 tuổi, Nhớ bắt đầu nghiện.

Cha mẹ, anh chị hết lời khuyên răn nhưng Nhớ bỏ ngoài tai. Do mải làm ăn, lại thương con nên cha mẹ cứ lần lữa, không đưa Nhớ đi cai nghiện. Thế là Nhớ tiếp tục trượt dài trong “làn khói trắng”. Để có tiền hút chích, Nhớ liên tục xin tiền cha mẹ. Những lúc không xin được tiền, Nhớ cùng bạn bè đi trộm cắp để có tiền thỏa mãn cơn đói thuốc.

Anh Đỗ Phùng Vũ (trái) bày tỏ hoàn cảnh của mình.

Năm 2009, Nhớ quen và yêu một cô gái tên Chinh (trú H. Phú Ninh). Ngày Chinh phát hiện Nhớ nghiện cũng là lúc cô đã mang trong người giọt máu của Nhớ. Với mong muốn được nên duyên vợ chồng, chị Chinh cùng gia đình chân thành khuyên Nhớ cai nghiện. Thế nhưng Nhớ không những không nghe mà còn gây ra nhiều phiền lụy. Trong lúc chị Chinh đang mang thai sắp đến ngày sinh nở, Nhớ vờ mượn xe máy của chị để đi làm rồi đem bán lấy tiền tiêu xài. Cuối năm 2009, do trộm cắp, Nhớ bị đưa đi cải tạo lao động khi chưa kịp đón đứa con chào đời.

Nhớ bị đưa đi cai nghiện được 2 ngày thì cha mẹ Nhớ thiệt mạng vì núi lở vùi lấp. Với nỗi đau đó, mọi người cứ nghĩ khi ra trại, Nhớ sẽ tu chí làm ăn, không làm khổ gia đình. Thế nhưng chứng nào tật nấy, năm 2012, Nhớ bị đưa đi cải tạo lần 2 tại Quảng Trị với thời gian 24 tháng.

Trong lần ở trại này, một biến cố đau lòng khác lại xảy ra đối với cuộc đời Nhớ. Trong một lần đi làm về khuya, chị Chinh đã bị TNGT và tử vong, đứa con trai nhỏ của Chinh và Nhớ phải chịu cảnh mồ côi, được bà ngoại đem về cưu mang.

Những tưởng 2 lần chịu nỗi đau mất người thân yêu, Nhớ đã biết thức tỉnh. Nhưng không, ra trại tháng 2-2014 được ít ngày thì Nhớ đã lại lao vào ma túy. Bà Nguyễn Thị Bình (1954, mẹ ruột chị Chinh) chia sẻ: Dù Nhớ đã gây ra đau khổ cho con gái bà, nhưng trong thâm tâm bà vẫn muốn Nhớ tu chí làm ăn lương thiện. Bà đã hết lời khuyên nhủ, bảo Nhớ phải cai nghiện thì mới được đến thắp hương cho Chinh và thăm con trai. Đáp lại, Nhớ đe dọa sẽ đón đường đánh chết người con trai út của bà Bình khiến gia đình bà lại sống trong thắc thỏm lo âu.

Nhà cửa bị Nhớ đập phá liên tục nên vợ chồng anh Vũ phải di tản đi ở nơi khác.

Hết thuốc chữa”?

Trước hành vi ngông cuồng, “hết thuốc chữa” của Nhớ, cuối năm 2014, anh Đỗ Phùng Vũ mới gửi đơn cầu cứu Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam. Trong đơn anh Vũ cho biết: Hiện tại em tôi đi vào con đường tệ nạn xã hội nặng nề hơn và hung hãn hơn. Suốt thời gian này, vợ chồng và con cái tôi đều phải di tản, bỏ nhà lánh nạn vì em tôi về nhà nhiều lần dùng hung khí, dẫn theo đồng bọn bảo tôi đưa tiền để tiêu xài. Nhưng hoàn cảnh gia đình tôi quá khó khăn, làm công nhân sống qua ngày, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình thì bị nó đập phá hết. Qua 4 lần đập phá, tài sản trong gia đình tôi bị thiệt hại gần 10 triệu đồng…

Gặp chúng tôi, anh Vũ cho biết, vợ chồng anh đều làm công nhân, thu nhập rất thấp nên phải tằn tiện mới đủ trang trải cho hai vợ chồng và 2 con nhỏ. Cha mẹ đã mất, trách nhiệm làm anh nên vợ chồng anh Vũ phải cưu mang Nhớ. Để giúp Nhớ tránh xa ma túy, anh đã nhiều lần xin việc làm cho em nhưng Nhớ không chịu đi làm. Tivi, chén bát, bếp gas, bàn ghế, cửa ngõ... đã bị Nhớ đập phá hết, khi không còn gì để đập thì Nhớ lôi chăn màn ra đốt. Trước đây anh Vũ có một quán nước nhỏ tại nhà nhưng do Nhớ đập phá, khách đến thưa dần khiến quán phải đóng cửa.

“Mỗi lần em tôi về, vì quá lo sợ, gia đình tôi đành dẫn nhau bỏ chạy tìm nơi trú ẩn. Em tôi đã dùng hung khí tìm tôi và vợ tôi để sát hại. Ngày 26-12-2014, em tôi vác mã tấu đến nơi vợ chồng tôi đang làm việc để tìm chém. Sau đó nó gọi điện hăm dọa phải kiếm tiền đưa cho nó, nếu không nó sẽ giết. Gia đình tôi hiện tại quá long đong, vất vả, khổ sở vì em nghiện không còn lý trí, rất dễ dẫn đến án mạng. Tôi tha thiết cầu cứu đến quý cấp quan tâm, giúp đỡ, có biện pháp cứng rắn đối với hành vi của em tôi để gia đình tôi ổn định tinh thần, bớt hoang mang lo sợ…” - anh Vũ khẩn thiết.

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Tấn Thung - Trưởng CAX Tam Thái cho biết, xã đã nhiều lần lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt Đỗ Phùng Nhớ vì hành vi gây rối trật tự. Thế nhưng Nhớ vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục tái phạm, gây mất ANTT tại địa phương. Xã đã có kế hoạch đưa Nhớ đi cai nghiện bắt buộc, nhưng do quy định mới phải qua nhiều thủ tục. Hiện CAH Phú Ninh và CAX Tam Thái đang phối hợp giải quyết triệt để trường hợp này.

Bão Bình