Lỗi tại "tửu khách thất tình"!

Thứ bảy, 13/12/2014 12:15

(Cadn.com.vn) - Câu chuyện kỳ cục này xảy ra tại TX La Gi, tỉnh Bình Thuận đã khiến những người biết chuyện cười chảy nước mắt. Đánh ghen đã là vi phạm, đằng này lại đi đánh ghen cho người chẳng biết tung tích thì đúng là chỉ có 3 nhân vật Nguyễn Văn Tụ, Hồ Văn Thắng, Nguyễn Văn Cường (cùng trú TX La Gi) mới làm được.

Chuyện là vầy: Cách đây chưa lâu lắm, 3 chàng Tụ - Thắng - Cường thấy nhàn nhã, buồn miệng nên rủ nhau "chén tạc chén thù" nhằm giết thời gian. Cuộc nhậu ấy sẽ kết thúc như những cuộc nhậu khác của 3 người trước đó nếu không có sự xuất hiện của một thanh niên lạ. "Tiếc chi ly rượu, thêm bạn thêm vui" - 3 chàng cùng chung suy nghĩ rồi mời người thanh niên lạ nhập bàn. Cũng rất vui, người thanh niên nhập cuộc, giới thiệu mình tên Hà nhưng không nói họ, ở đâu, làm gì. Cười nói rôm rả, ly rượu cứ xoay vòng, xoay vòng... cho đến khi khách cũng như chủ chếnh choáng thì không khí chợt lặng xuống. Khách tên Hà mặt mày ủ rũ, nước mắt lưng tròng, trút bầu tâm sự: mình bị người yêu tên là Tạ Thị Nh. "đá", chán quá nên lang thang và được "cơn gió buồn" đưa đến cuộc nhậu này. Hận lắm, chỉ có tìm gặp "tình địch" rửa hận thì "lòng này mới nguôi". Nhìn bộ dạng "tửu khách thất tình" thấy thương chi lạ, 3 chàng Tụ - Thắng - Cường hết lời an ủi, động viên rồi hạ quyết tâm "rửa hận" cho bạn.

Được "tửu khách thất tình" cung cấp tên, địa chỉ của "kẻ thù", ba thanh niên khẩn trương "xác minh" thì biết đó là anh Ph. (đang ở trại cá khu phố 4, P. Phước Lộc, TX La Gi). "Nâng chén tiêu sầu đã, đợi đêm tối hành động" - tất cả thống nhất. Khuya, 4 người ngật ngưỡng đi về phía trại cá ở khu phố 4. Đến nơi, phát hiện anh Ph. và chị Nh. đang ngủ, "tửu khách thất tình" xông vào dùng gậy tấn công "kẻ cướp người yêu". Bị đánh bất ngờ, anh Ph. hoảng hồn bỏ chạy thì Cường, Thắng và Tụ giữ lại, "tặng" cho trận đòn tập thể. Trong lúc đánh, cả ba còn lấy của anh Ph. đồng hồ đeo tay hiệu Casio, quần jean và 22.000 đồng. Do cả ba đã ngà rượu nên sau đó anh Ph. may mắn vùng chạy thoát. "Thằng đáng ghét" chạy rồi, 3 chàng Tụ - Thắng - Cường mới hả hê quay lại "chia vui" cùng "tửu khách thất tình". Tuy nhiên, lúc này Hà và chị Nh. đã không từ mà biệt tự lúc nào khiến cả ba sững sờ.

Sự việc sau đó được anh Ph. trình báo cơ quan CATX La Gi. Nguyễn Văn Tụ, Hồ Văn Thắng, Nguyễn Văn Cường bị bắt, truy tố tội "Cướp tài sản". Phiên xử mới đây, ba chàng thừa nhận tội, nhưng đổ lỗi là vì quá thương "tửu khách thất tình" nên mới dại dột như vậy. TAND TX La Gi tuyên phạt Tụ, Thắng cùng mức 3 năm tù, Cường 2 năm tù. Trước đó, gia đình Cường tự nguyện nộp 2.000.000 đồng bồi thường cho anh Ph. do thiệt hại tài sản và thương tích.

P.V