Lời thề gió bay!

Thứ sáu, 02/12/2016 11:48

(Cadn.com.vn) - Vào tù, ra tù rồi lại vào trại là cái vòng luẩn quẩn mà Nguyễn Thanh Ngọc (1994, trú Quan Châu, xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) chưa thể thoát. Sáng 1-12, Ngọc tiếp tục bị Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Chứng kiến cảnh này, nhiều người chán nản, rằng “đúng là hết thuốc chữa”!

Theo điều tra ban đầu, ngày 19-11, Ngọc cùng nhóm bạn đến nhà người quen ở thôn Hương Lam (xã Hòa Khương, H. Hòa Vang) ăn nhậu rồi ngủ lại. Đến nửa đêm, Ngọc thức giấc, dạo bộ trên đường bê-tông liên thôn với mục đích coi nhà nào sơ hở thì trộm cắp tài sản. Thấy nhà ông Trần Hữu Nguyện (1949) không khóa cổng, cửa nhà cũng không đóng nên Ngọc đột nhập. Vào tận phòng ngủ lục lọi, Ngọc lấy được 900 ngàn đồng trong ví để trên kệ gỗ nhưng chưa kịp rời khỏi phòng thì ông Nguyện thức giấc phát hiện, tri hô. Ngọc nhanh chân chạy về nhà người quen ngủ tiếp… Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29-11, Đội CSHS CAH Hòa Vang triệu tập đấu tranh, làm rõ Ngọc chính là thủ phạm đã đột nhập nhà ông Nguyện. Ngoài ra, Ngọc còn khai nhận từ tháng 8-2016 đến khi bị bắt đã thực hiện nhiều vụ trộm khác ở Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), P. Điện Ngọc (TX Điện Bàn, Quảng Nam). Trước đó, tháng 7-2011, Ngọc bị TAND Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) xử phạt 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; tháng 11-2015, tiếp tục bị TAND TX Điện Bàn xử phạt 9 tháng tù cũng về tội trộm cắp. Đến tháng 7-2016 thì chấp hành xong án phạt.

Nguyễn Thanh Ngọc.

Khi được hỏi về hành vi phạm tội lần đầu, Ngọc rụt rè giãi bày. Đó là năm 17 tuổi, do đua đòi lêu lổng cùng đám bạn xấu, không có tiền tiêu xài nên tham gia trộm cắp thì bị bắt. Mẹ Ngọc ngỡ ngàng nghe tin và nghĩ đó chỉ là sự bồng bột nhất thời của con nhưng bà lại không ngờ rằng, nhiều năm sau, con mình vẫn chẳng dứt ra được vòng tội lỗi. Ngọc bảo rằng, lần đầu tiên trong đời vào trại giam, em thề sẽ không trở lại lần thứ hai. Khi được trả tự do, người thân trong gia đình sẵn sàng tha thứ và tiếp tục dành cho anh ta nhiều kỳ vọng, nhưng tất cả lại thất vọng. Lời thề “không trở lại lần thứ hai” của Ngọc đã theo gió bay đi!

Vy Hậu