Long “bu-ri” và những vụ truy sát đẫm máu

Thứ sáu, 06/05/2011 00:00

Bài 1: Chân dung đại ca Long “bu-ri”

(Cadn.com.vn) - Khoảng vào cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, trong giới giang hồ ở TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nổi lên một tay anh chị thuộc vào hàng có số má. Y khẳng định vị trí trên địa bàn bởi những trận huyết chiến để tranh giành lãnh địa, cưỡng đoạt tài sản, chống lại người thi hành công vụ, bảo kê bãi gỗ, trốn khỏi trại giam… Vì vậy, đám giang hồ ở mảnh đất gió Lào, cát trắng này xem y như một đại ca đầy uy lực.

Có tiền, y nhanh chóng lột xác để trở thành ông chủ của Cty TNHH Phú Sỹ Long chuyên kinh doanh khách sạn và vũ trường. Chỉ trong một thời gian ngắn, y đã biến nơi này thành một tụ điểm ăn chơi của những cậu ấm, cô chiêu và đám giang hồ không chỉ ở Quảng Trị mà còn ở Quảng Bình và TT-Huế đổ về. Y là Nguyễn Thanh Long, biệt hiệu Long “bu-ri”. Báo Công an TP Đà Nẵng gửi đến bạn đọc loạt bài về chân dung gã “đại ca” này.

Nguyễn Thanh Long (biệt hiệu Long bu-ri, 1975, trú Đông Hà, Quảng Trị), là con thứ ba trong một gia đình có đến 8 anh, chị em. Long “bu-ri” chưa có vợ, nhưng trong hồ sơ thể hiện có một đứa con 9 tuổi. Từ nhỏ Long được cha mẹ là ông Nguyễn Thanh Vũ và bà Nguyễn Thị Kiều Oanh nuôi dưỡng và cho ăn học đến lớp 12. Năm 1995, sau khi bị CAX Triệu Lương (nay là P. Đông Lương, TP Đông Hà) xử phạt hành chính về hành vi “Cố ý gây thương tích”, Long rời Đông Hà vào TPHCM để học nghề điện tử. Vào TPHCM được một thời gian ngắn, Long không chịu nổi cảnh sống gò bó nên quay về quê sống với cha mẹ trong một gia đình làm nghề buôn bán, có đời sống kinh tế thuộc vào hàng khá giả trong vùng. Những ngày nhàn cư ấy, Long “bu-ri” đã lập bè kéo cánh để đi gây hấn, đánh nhau.

Công bố lệnh bắt giam Nguyễn Thanh Long. 

Tháng 6-1995, Long “bu-ri” bị CATX Đông Hà (nay là TP Đông Hà) khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”, nhưng sau đó không lâu thì vụ án này bị đình chỉ điều tra theo yêu cầu của người bị hại!? Tháng 3-1996, Long “bu-ri” bị CAP 5, TX Đông Hà xử lý hành chính về hành vi “gây rối TTCC”. Tháng 1-1997, bị TAND TX Đông Hà xử phạt 5 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản công dân”. Tháng 12-1997, bị TAND tỉnh Quảng Trị xử phạt 12 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ” và 18 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Tháng 3- 2004, bị giáo dục tại P. Đông Lương 6 tháng theo Quyết định số 01/QĐ-HC ngày 4-3-2004 của Chủ tịch UBND P. Đông Lương. Tháng 9-2007, bị CATX Đông Hà xử phạt hành chính về hành vi “Xâm phạm đến sức khỏe của người khác”. Tháng 2-2009, bị CAP Đông Lương xử phạt hành chính về hành vi “đánh nhau”. Tháng 12-2009, bị TAND H. Triệu Phong (Quảng Trị) xử phạt 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo và 30 tháng thử thách về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Ngày 1-5-2010, bị bắt tạm giam vì hành vi “giết người”.

Với một bảng thành tích bất hảo được thống kê chưa đầy đủ nêu trên, ai cũng có thể hình dung được rằng Long “bu-ri” là một gã giang hồ có máu mặt, sẵn sàng “trừng trị” bất cứ ai nếu làm trái ý y một cách ngang nhiên, coi thường pháp luật. Dân chơi ở Quảng Trị trong những buổi cà-phê hay những cuộc rượu bia chén tạc, chén thù vẫn rỉ tai nhau rằng: Thế giới ngầm xưa nay vẫn có những luật chơi bất di bất dịch của nó, không có con đường nào là dễ dàng cho một kẻ giang hồ không số má trở thành một đại ca. Vì vậy mà với vị thế Long “bu-ri” đang nắm giữ trong thế giới ngầm ở Quảng Trị đã làm cho bất cứ tay chơi nào cũng phải kính nể, kiêng dè. Có thể nói rằng, những người sinh sống trong vùng không một ai dám đếm xỉa đến chuyện làm ăn của Long “bu-ri” và đám đàn em của y. Khách sạn và vũ trường của ông chủ Long “bu-ri” đêm ngày dập dìu tài tử giai nhân, nhạc vẫn được mở hết công suất để phục vụ cho những cuộc chơi…

Người dân thì không dám nói vì sợ bị vạ lây, các cơ quan hữu trách ở địa phương cũng lắm phen đau đầu vì những dư luận xã hội cho rằng đứng đằng sau Long “bu-ri” và đàn em của y là những thế lực rất mạnh(!). Ngoài ra, còn có không biết bao nhiêu vụ đánh chém khác đã xảy ra trên địa bàn Quảng Trị do cạnh tranh trong việc bảo kê bãi gỗ hoặc hiềm khích trong làm ăn giữa băng này với băng khác do Long “bu-ri” dàn dựng...

Ai đó đã từng ví von rằng: “Đông Hà nhỏ như bàn tay con gái”, có lẽ vì vậy mà chẳng riêng gì giới ăn chơi ở thành phố này mới biết được một cách cụ thể những hành động coi trời bằng vung của Long “bu-ri” cùng đám thuộc hạ thân tín. Nhiều người biết rất rõ chân tướng từng vụ việc và thói côn đồ hung hãn của Long “bu-ri” cùng đám đàn em của y, nhưng vì sự bình yên của bản thân và gia đình họ nên chẳng ai dám đứng lên tố giác...

Lê Thế Chiến
(còn nữa)