Lòng tham bất chợt!

Thứ sáu, 06/01/2017 11:37

(Cadn.com.vn) - Ngày 6-12-2016, CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của chị Trần Thị Thủy (1972, trú tổ 111, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) về việc bị mất trộm tài sản khoảng 3 cây vàng, trị giá một trăm triệu đồng. Qua làm việc với chị Thủy, được biết, vào ngày 6-12 có anh Lê Đình Tiệm (1975, trú Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam) đến nhà Thủy để chơi. Tại đây, Tiệm có vào phòng của chị Thủy để nằm ngủ. Trong thời gian này chị Thủy chở con gái đi học, khi về nhà thì Tiệm điều khiển xe máy rời khỏi nhà chị. Sau khi Tiệm đi khỏi nhà, chị Thủy nghi ngờ nên vào phòng mở tủ kiểm tra thì phát hiện bị mất số tài sản trên.

Từ lời khai ban đầu của chị Thủy, Đội CSHS CAQ Thanh Khê phối hợp đơn vị nghiệp vụ CATP Đà Nẵng tiến hành khám nghiệm hiện trường thì phát hiện dấu vết đường vân do đối tượng nghi vấn phạm tội để lại. Giám định dấu đường vân nói trên, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện có sự trùng khớp với dấu vết đường vân của Lê Đình Tiệm nên khẩn trương mời đối tượng về cơ quan CA làm việc. Qua đấu tranh, Tiệm khai nhận, 13 giờ ngày 6-12-2016, Tiệm đến nhà của Thủy tại số K234/9-Điện Biên Phủ chơi và ngủ lại. Khi thức dậy, lợi dụng lúc chị Thủy chở con đi học, Tiệm lấy dao cạy phá mặt sau tủ gỗ. Tiệm lấy trộm được 3 chùm vàng hiệu Hoa Kim Nguyên rồi lấy xe máy ra khỏi nhà. Đến 9 giờ ngày 7-12, Tiệm đem số vàng trộm cắp được đến tiệm vàng Phú Vinh (số 29-Nguyễn Văn Thoại, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bán được 89,5 triệu đồng. Có số tiền lớn, ngay sau đó Tiệm đem nạp vào tài khoản của mình tại Ngân hàng Đông Á.

Lê Đình Tiệm.

“Anh đến thăm, anh về thì chủ nhà mất tài sản, rõ ràng chỉ có anh chứ ai vào đây. Anh biết kết quả điều tra sẽ là anh, vậy mà vẫn trộm?”, Tiệm ấp úng trả lời đại ý “chỉ tại nổi lòng tham bất chợt”. Còn chị Thủy, khi biết cơ quan CA làm rõ thủ phạm là bạn thì mới ngớ người, rằng “bạn tồi!”.

Ngày 9-12, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Đình Tiệm về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Phương Kiếm