Lù mù con chữ Cù Lao

Thứ tư, 15/10/2014 08:30

(Cadn.com.vn) - Hôm ấy trời nắng chói chang, các lớp học ở điểm Trường mầm non - Tiểu học Tân Hiệp (thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp, TP Hội An) mở hết tất cả các cửa sổ, cửa chính mà bên trong vẫn tối om. Những ngày nắng đã vậy, vào những ngày trời mưa phòng học càng tối hơn. Cô Mai Thị Trái-giáo viên Trường TH Tân Hiệp, có thâm niên 30 năm dạy trên đảo, cho biết hầu hết các phòng học được xây dựng quá lâu, đã cũ kỹ, xuống cấp, vào mùa mưa bão, cô trò rất lo lắng. Năm học 2014-2015, có 24 học sinh tiểu học và trẻ mầm non học tại điểm trường này.

Để có ánh sáng học bài, trên bàn giáo viên và học sinh đều phải đặt những chiếc đèn điện mini sáng yếu ớt. Đây cũng là "sáng kiến" của cô trò để bảo vệ mắt. Cô Trái cho biết thêm: "Ở đây học sinh đi học thiếu đủ thứ. Cách đây 5 năm, trường được sử dụng điện năng lượng mặt trời nhưng hiện nay bữa có bữa không, hệ thống dây điện tại các phòng học hư hỏng không được sửa chữa. Nước dùng cho sinh hoạt, công trình vệ sinh thì giáo viên phải đi xách từng xô".

Đèn điện mini dùng bằng pin tại các lớp học ở Cù Lao Chàm.

Điều kiện học tập trên lớp đã vậy, việc ôn bài ở nhà của học sinh đảo càng vất vả, thiếu thốn hơn. Buổi tối, hầu hết cha mẹ phải đi chài lưới, lại không có điện nên các em hầu như không có "khái niệm" học bài ở nhà. Cô Mai Thị Trái nói:  "Để tạo thói quen học tập ở nhà cho học sinh, tối tối giáo viên đến từng nhà nhắc nhở các em học bài, nhiều gia đình bố mẹ đi làm biển, các em ở nhà một mình thấy thương lắm".

Theo người dân ở thôn Bãi Hương, mặc dù năm 2009 có triển khai xây dựng dự án "Hệ thống phát điện hỗn hợp pin mặt trời - diesel Bãi Hương" với tổng vốn đầu tư 412 nghìn USD từ chương trình năng lượng nông thôn Việt Nam - Thụy Điển nhằm cấp điện cho 100 hộ dân ở thôn. Tuy nhiên, trong thời gian qua, các tổ hợp pin mặt trời - diesel vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chỉ phát mỗi ngày vài giờ phục vụ cho trụ sở UBND xã, trạm y tế và trường học.

Còn các hộ dân trong thôn sử dụng điện từ cụm máy nổ 75kW nhưng chỉ thi thoảng mới có. Ông Nguyễn Văn Hùng-một người dân địa phương phàn nàn: "Nói chung, người dân có điện mà cũng như không. Ban ngày học ở trường là vậy, buổi tối các cháu cũng không có điện sáng để học, phải xài mấy cái đèn điện mini dùng bằng pin rứa đó!"...

Ra Cù Lao Chàm thăm các lớp học, nhìn học sinh ngồi học trong lớp tối om, thiếu thốn bàn ghế, trang thiết bị dạy học... càng gợi cho chúng tôi bao điều trăn trở về sự học trên hòn đảo còn lắm khó khăn này.

Đại Khải