Lực lượng An ninh CATP Đà Nẵng dâng hương, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ An ninh khu V

Thứ bảy, 18/06/2016 10:02

(Cadn.com.vn) - Quảng Nam- Ngày 17-6, Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc CATP dẫn đầu đoàn CBCS lực lượng An ninh CATP về nguồn, dâng hương, tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích An ninh khu V (xã Trà Tân, H. Bắc Trà My, Quảng Nam). Tại buổi lễ, Đại tá Trần Đình Liên đã đọc lời tưởng niệm trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, nêu bật những cống hiến, hy sinh anh dũng của các chiến sĩ An ninh Khu V đã xả thân vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì tương lai tươi sáng của dân tộc, đồng thời nhấn mạnh: Hình ảnh của các chiến sỹ tuổi hai mươi năm xưa đã vượt qua những cơn sốt rét rừng, những tháng năm đói cơm lạt muối, bất chấp mưa bom bão đạn của kẻ thù, chiến đấu bảo vệ từng tấc đất khu căn cứ… luôn sống mãi trong lòng bao thế hệ với lòng tôn kính thiêng liêng.

Sự hy sinh ấy, thế hệ hôm nay và mai sau luôn khắc ghi và nguyện quyết tâm vượt mọi gian lao thử thách để giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mảnh đất Trà My nói chung, xã Trà Tân nói riêng là vùng căn cứ địa cách mạng. Nơi đây, lực lượng An ninh Khu 5 qua các thời kỳ đã được nhân dân Trà My và đồng bào các dân tộc che chở, tạo mọi điều kiện để vừa tổ chức xây dựng lực lượng, bảo vệ an toàn khu căn cứ, vừa chiến đấu, viết nên những trang sử hào hùng, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đoàn lực lượng An ninh CATP viếng thăm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích An ninh Khu V.

Đại tá Trần Đình Liên khẳng định: Thế hệ CBCS hôm nay sẽ luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ giang sơn đất nước đã thấm đẫm máu bao thế hệ người Việt nói chung, lực lượng an ninh Khu V nói riêng, bảo vệ toàn vẹn nền độc lập tự do của Tổ quốc; chiến thắng mọi kẻ thù và tội phạm, bảo vệ bình yên, hạnh phúc của nhân dân, quyết tâm xây dựng đất nước ta phát triển đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời Bác Hồ đã dạy.

Nhân chuyến về nguồn, Đại tá Trần Đình Liên cùng đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà, động viên sức khỏe  Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Cầu (104 tuổi, có 2 con là liệt sĩ) và Anh hùng lục lượng vũ trang nhân dân Hồ Thanh Câu tại Thị trấn Trà My (H. Bắc Trà My), giao lưu với Ban giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và lực lượng an ninh CA tỉnh Quảng Nam.

Công Hạnh