Lượt đi bán kết Cúp Quốc gia: Mưa bàn thắng

Thứ năm, 26/07/2018 10:46

Hai trận bán kết lượt đi Cúp Quốc gia 2018 diễn ra ngày 25-7 đã chứng kiến những "cơn mưa" bàn thắng cùng màn rượt đuổi tỷ số rất kịch tính.

Đương kim vô địch SLNA (phải) đã tạo được lợi thế sau chiến thắng 3-2 trên sân Thanh Hóa.  Ảnh: VNN

SLNA là nhà đương kim vô địch của giải đấu và họ đang đạt phong độ rất cao tại V-League. Đội bóng xứ Nghệ đến sân người láng giềng Thanh Hóa không ngoài mục đích chiến thắng để hướng đến bảo vệ thành công chức vô địch. HLV Nguyễn Đức Thắng vì thế đã tung ra sân đội hình mạnh nhất với những cái tên như Ngọc Hải, Văn Khánh, Đình Hoàng, Sỹ Sâm, Khắc Ngọc, Xuân Toàn, Olaha, Văn Đức, Jermie...

Trong khi đó, chủ nhà Thanh Hóa cũng thể hiện quyết tâm cao ở đấu trường này nên cũng tung ra đội hình mạnh nhất. Đáng chú ý khi HLV Nguyễn Đức Thắng đã trao niềm tin cho thủ môn Bùi Tiến Dũng trấn giữ khung thành của chủ nhà.

 Sau khoảng thời gian chơi thăm dò, trận đấu đã diễn ra đầy kịch tính với màn rượt đuổi tỷ số từ phút 13. Chủ nhà Thanh Hóa vượt lên dẫn trước sau pha ghi bàn bằng đầu của Omar. Chỉ 5 phút sau, SLNA gỡ hòa 1-1. Tân binh Jermie có pha xử lý thanh thoát trước vòng cấm rồi tung cú cứa lòng chân phải đưa bóng bay vòng vào góc hiểm. Thủ thành Tiến Dũng dù rất nỗ lực bay người cản phá nhưng không thành công.

Trên đà hưng phấn, SLNA nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 22. Từ một pha phá bẫy việt vị thành công, Olaha băng xuống đối mặt với Bùi Tiến Dũng rồi dễ dàng ghi bàn đưa SLNA vượt lên dẫn trước đầy bất ngờ. Trước khi hiệp một kết thúc, Thanh Hóa cân bằng tỷ số 2-2. Cú đá phạt không quá mạnh của Rimario nhưng bóng đập đất khiến thủ môn Vũ Hải của SLNA bất ngờ và nhận bàn thua thứ hai. 

Hai đội tiếp tục cống hiến cho khán giả một thế trận đôi công hấp dẫn trong hiệp đấu còn lại. Những tưởng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa thì đến phút 87 SLNA bất ngờ có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2. Xuân Toàn đã kiến tạo tốt cho Jermie băng xuống đối mặt rồi đánh bại Tiến Dũng lần thứ hai trong trận đấu. Với chiến thắng 3-2 trên sân khách, đương kim vô địch SLNA tạo lợi thế lớn cho trận lượt về vào ngày 5-9 tới.

Trận đấu còn lại giữa Hà Nội và B.Bình Dương cũng chứng kiến một "cơn mưa" bàn thắng. Hai đội chơi tấn công ngay từ đầu và Bình Dương vượt lên dẫn 1-0 ở phút 29 nhờ công của Đinh Hoàng Max. Samson gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội ở phút 36. Nhưng ngay lập tức, Văn Vũ giúp Bình Dương nâng tỷ số lên 2-1.

Sang hiệp hai, Hà Nội chấn chỉnh lại lối chơi để quyết tâm lội ngược dòng. Tuy nhiên, Bình Dương đã phản công rất hay để có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 vào phút 53. Hà Nội sau đó tạo sức ép liên tục lên khung thành Bình Dương. Phút 70, Hùng Dũng dứt điểm quyết đoán rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Không lâu sau đó, Moses đánh đầu giúp Hà Nội cân bằng tỷ số 3-3.

Những phút còn lại của trận đấu vì thế càng diễn ra hấp dẫn. Các cầu thủ Hà Nội tấn công dồn dập với quyết tâm chiến thắng nhưng không thể thêm một lần sút tung lưới đối phương. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 3-3. Trận lượt về vào ngày 5-9 tới trên sân Gò Đậu hứa hẹn rất hấp dẫn.

KHÁNH HÒA