Lượt đi tranh vé vớt dự Euro 2016 (Na Uy – Hungary): Lạnh lùng bán đảo Scandinavia

Thứ năm, 12/11/2015 08:00

(Cadn.com.vn) - Nhiệt độ hiện tại ở thủ đô Oslo (Na Uy) – nơi diễn ra trận lượt đi tranh vé vớt dự Euro 2016 giữa Na Uy với Hungary, là 20oC. Sự giá lạnh của thời tiết ở bán đảo Scandinavia không phải là thứ mà thầy trò HLV Bernd Stork lo ngại (Hungary đang có nhiệt độ trung bình 15oC) mà thứ đội khách lo nhất là sự lạnh lùng của hàng thủ Na Uy. Hungary cần phải có bàn thắng ở Oslo, cần ít nhất 1 điểm trên sân khách để chiếm một chút lợi thế cho trận lượt về 4 ngày sau đó.

Hàng thủ Na Uy chơi cực kỳ lạnh lùng. Các học trò của HLV Per-Mathias Hogmo đã 4 trận liên tiếp không để thủng lưới trên sân nhà ở tất cả các đấu trường. Riêng với Hungary, Na Uy chưa từng để đối thủ chọc thủng lưới trên sân nhà ở 3 lần tiếp đón. Na Uy đã có hơn 30 năm không thua Hungary. Nếu chỉ tính 5 lần gặp nhau gần đây nhất thì Na Uy đã thắng tới 4 trận, có hiệu số bàn thắng thua vượt trội là 15-2. Hungary rất “khớp” đối thủ thuộc bán đảo Scandinavia mà bằng chứng là không thể ghi bàn ở 5/7 trận gặp nhau gần đây nhất.

Na Uy với lợi thế sân nhà đang hướng đến kết quả có lợi trước Hungary.  

Na Uy lần cuối cùng dự một giải đấu lớn (Euro và World Cup) là Euro 2000. Hungary cũng đã vắng mặt ở một giải đấu lớn từ World Cup 1986. Nếu là đấu trường Euro thì Hungary đã vắng mặt từ năm 1972. Cả hai đều quá khát khao có mặt ở Euro 2016 trên đất Pháp. Cả Na Uy và Hungary đã từng một lần dự tranh vé vớt nhưng đều thất bại. Na Uy thua Tây Ban Nha ở hai trận tranh vé vớt Euro 2004 với tổng tỷ số 1-5. Hungary thua Nam Tư (cũ) tại hai trận tranh vé vớt World Cup 1998 với tổng tỷ số 1-12. Na Uy và Hungary đều không muốn lặp lại nỗi đau đó thêm một lần nữa.

“Chúng tôi biết phải làm gì ở lượt đi trên sân nhà”, HLV Hogmo của Na Uy nói. Chủ nhà phải cải thiện khâu ghi bàn bởi vì chỉ có 13 bàn ở vòng loại. Đó cũng là lý do HLV Hogmo gọi trở lại tiền đạo Marcus Pedersen. Chân sút Stromsgodset đã có 11 bàn sau 10 trận gần đây là sự bổ sung cần thiết cho hàng công Na Uy vào lúc này. Trong khi đó, đồng nghiệp Storck có quyết định khó hiểu cho tuyến giữa của Hungary. Đội khách đã không có Ronald Juhasz vì án treo giò, HLV Storck lại không triệu tập tiền vệ chủ chốt Daniel Tozser và nhường vị trí đó cho cầu thủ lần đầu tiên lên tuyển là Laszlo Kleinheisler.

Không đề cao kinh nghiệm trận mạc có thể sẽ buộc Storck phải trả giá đắt trong bầu không khí lạnh giá ở Olso và hàng thủ chơi lạnh lùng của chủ nhà Na Uy. Cầu thủ của Celtic, Stefan Johansen vừa trở lại sau chấn thương nhận nhiệm vụ không cho hàng công Hungary tiếp cận khung thành đội nhà. Rất nhiều người lo lắng cho phong độ của Johansen nhưng HLV Hogmo tin rằng học trò 24 tuổi của ông đã tìm lại phong độ tốt như cách anh đã cùng Celtic đánh bại Ross City 4-1 vừa qua.

Một kết quả có lợi cho chủ nhà Na Uy là điều nhiều người đang dự đoán.

Hạnh Thuần