Vòng loại Euro 2016: Nỗi buồn của người Hà Lan

Thứ ba, 08/09/2015 08:41

(Cadn.com.vn) - Thất bại tan nát 0-3 trên sân của Thổ Nhĩ Kỳ khiến Hà Lan còn quá ít cơ hội giành vé tham dự VCK Euro 2016. Đây là thành tích có thể nói tệ hại với một nền bóng đá giàu truyền thống như Hà Lan. Người Châu Âu đang hình dung đến một kỳ Euro không có "Cơn lốc màu da cam".

Sau trận thua 0-1 trước "đối thủ bé nhỏ" Iceland khiến Hà Lan rơi vào thế chân tường ở chuyến làm khách Thổ Nhĩ Kỳ. Hà Lan buộc phải thắng trên đất Thổ, còn nếu thua họ sẽ bị đẩy ra bờ vực bị loại. Những tưởng trong hoàn cảnh ấy, đội bóng giàu truyền thống và bản lĩnh như Hà Lan biết cách vùng dậy, nhưng họ đã chơi một trận tệ hại và xứng đáng đón nhận thất bại.

Trận này, Bruno Martins Indi, Arjen Robben vắng mặt do án phạt và chấn thương nên HLV Danny Blind  đã tung Jeffrey Bruma và Luciano Narsingh vào sân ngay từ đầu. Trên hàng công, cựu tiền đạo Manchester United là Robin van Persie đảm trách vị trí tiền đạo của Huntelaar. Tất cả những thay đổi đó đã không giúp lối chơi của Hà Lan khởi sắc. Đội bóng màu da cam thi đấu bệ rạc và gần như đầu hàng ngay ở hiệp một. Hàng thủ lỏng lẻo khiến Hà Lan trả giá chỉ sau 26 phút khi để Thổ Nhĩ Kỳ dẫn trước 2 bàn ở phút thứ 8 và 26, lần lượt do công của Oguzhan Ozyakup và Arda Turan. 

Sang hiệp hai, mọi nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của Hà Lan diễn ra trong vô vọng khi hàng công của họ thi đấu đầy bế tắc. Không những thế, đến phút 85, Hà Lan còn phải đón nhận thêm bàn thua khi Burak Yilmaz dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ. 

Vẻ thất vọng của Van Persie (trái) và Sneijder sau trận thua trên đất Thổ.

 Với trận thua tan nát trước đối thủ trực tiếp cạnh tranh vị trí thứ 3 là Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4 bảng A. Lúc này, Hà Lan đã kém Thổ Nhĩ Kỳ 2 điểm (10 so với 12) và đã hết hy vọng giành vé trực tiếp tham dự VCK Euro 2016. Trong khi đó, Iceland và CH Czech cùng có 19 điểm và đã chắc chắn vượt qua vòng loại.

Trên lý thuyết, Hà Lan vẫn có thể kiếm vé dự play-off nếu toàn thắng ở 2 vòng cuối với Kazakhstan (ngày 10-10) và CH Czech (ngày 14-10), trong khi Thổ Nhĩ Kỳ không giành được tối thiểu 4 điểm. Tuy nhiên, thực tế thì hy vọng của Hà Lan hết sức mong manh, bởi họ không còn quyền tự quyết do Thổ Nhĩ Kỳ được đá 2 trận cuối với Iceland và CH Czech không còn nhiều động lực.

* Những đội chắc chắn có vé dự VCK Euro 2016 gồm: Iceland, CH Czech và Anh. Những đội đã bị loại gồm: Malta, Azerbaijan, Bulgaria, Armenia, Serbia, Hy Lạp, San Marino, Gibraltar, Macedonia, Luxembourg, Belarus, Andorra, Kazakhstan, Latvia. 9 đội đầu bảng và 9 đội nhì bảng cùng 1 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé trực tiếp dự VCK tại Pháp. 8 đội xếp thứ ba còn lại sẽ chia cặp đá play-off vào tháng 11 tới để nhận 4 vé còn lại. 

 Chỉ có phép màu mới giúp Hà Lan giành vé play-off dự Euro 2016. Tất nhiên lúc này, người Châu Âu đã nghĩ đến một kỳ Euro không có sự góp mặt của "Cơn lốc màu da cam". Đây là kết quả quá buồn cho người Hà Lan. 

Nhìn lại hành trình khiến đội bóng mới xếp thứ 3 World Cup 2014 sắp trở thành kẻ ngoài cuộc ở giải vô địch Châu Âu mới thấy sự tuột dốc thê thảm của Hà Lan. Tháng 9-2014, Hà Lan trắng tay ở lượt đầu vòng loại Euro 2016 khi thất bại 1-2 trên sân CH Czech. Tiếp đó, Hà Lan thắng 3-1 trước Kazakhstan nhưng ngay lập tức bị dội "gáo nước lạnh" bằng thất bại toàn diện 0-2 trên sân của Iceland.  Trận thua này khiến HLV Hiddink phải nhận rất nhiều lời chỉ trích vì đã để Robin van Persie và Huntelaar đá cặp tiền đạo với nhau trong hiệp 2. Ở lượt trận thứ 5 tại vòng loại, Hà Lan dù được đá trên sân nhà vẫn chỉ có được trận hòa 1-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ. 

Với chuỗi thành tích bết bát trên, ngày 29-6-2015, HLV Hiddink từ chức khi nhận thấy không đủ khả năng chèo lái con tàu Hà Lan vượt qua sóng gió. Hai ngày sau, chiếc ghế của HLV Hiddink được trao lại cho trợ lý Danny Blind. Sóng gió tiếp tục đến với Hà Lan và HLV Danny Blind khi họ lần thứ 2 gục ngã trước Iceland rồi thất bại đáng hổ thẹn trên đất Thổ Nhĩ Kỳ và hiện đứng bên bờ vực bị loại. 

Bóng đá Hà Lan đang trong giai đoạn khủng hoảng thực sự!

Khánh Hòa