Lượt đi vòng 1/16 Champion-League: Còn hơn penalty

Thứ sáu, 19/02/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Trọng tài Martin Hansson vừa tuýt hồi còi kết thúc trận đấu, HLV Wenger với tư cách là vị khách ở "hang Rồng" (sân Dragao của Porto) đã chủ động tới bắt tay đồng nghiệp Ferreira với sự vui vẻ như thể Arsenal thắng 2-1 chứ không phải là tỷ số đổi chiều. Nhưng khi bước vào phòng họp báo, Wenger mới đúng là Wenger! Ông chỉ trích Hansson đủ điều về bàn thắng ấn định tỷ số của chủ nhà.

Ai cũng còn nhớ chính Wenger là người đã "chia sẻ" sự khó khăn của nghề trọng tài với Hansson khi ông không nhìn thấy động tác dùng tay đánh bóng hai lần của học trò cũ Henry trong trận lượt về play-off World Cup 2010 với CH-Ailen giúp Pháp giành vé tới Nam Phi. Wenger cho rằng: "Hansson không nhìn thấy Henry chơi bóng bằng tay vì bị che khuất tầm nhìn...".

Khi quyền lợi bị ảnh hưởng, Wenger đã nặng lời với Hansson. Ông thầy người Pháp phân tích một tình huống mười mươi như thế mà Hansson vẫn không thấy thì thật phi lý. Đó là tình huống ở phút 51, trung vệ lão tướng Sol Campbell khẽ chạm chân vào bóng nhưng thủ môn thiếu kinh nghiệm Fabianski vẫn thò tay bắt bóng trước sự áp sát của tiền đạo chủ nhà. Thế là Hansson cho Porto được hưởng quả đá phạt gián tiếp. Chủ nhà tổ chức phối hợp đá phạt rất nhanh và Falcao nhẹ nhàng đá bóng vào lưới trống khi Arsenal còn chưa kịp ổn định vị trí.

 Arsenal thất bại nhưng vô tình Henry lại một lần nữa bị "bới" lại chuyện cũ.

Wenger bảo rằng: "Hansson đã nhận định quá tệ bởi bóng chỉ vô tình chạm vào Campbell chứ không phải Campbell chủ động chạm bóng. Tình huống đá phạt quá nhanh của Porto khi Fabianski chưa kịp ổn định chỗ đứng biến nó còn dễ dàng hơn cả một quả penalty". Wenger coi đây là tình huống không thể tưởng tượng được ở Champions League và "xóc xỉa" Hansson rằng: "Hình như ông không đủ thông minh để hiểu điều đó chứ không phải do ông mắc sai lầm...". Wenger "chửi" đã đời rồi khóa lại như thế nhằm tránh bị UEFA sờ gáy với những án phạt cấm chỉ đạo. Chẳng vì thế, Wenger không hổ danh là "giáo sư" với câu chữ bay lượn khó lường.

Đáng thương nhất là Henry, người không còn chơi cho Arsenal và nỗi hổ thẹn ở trận play-off World Cup 2010 lại bị đào sâu hơn. HLV Porto khẳng định đó là bàn thắng hợp lệ và chứng tỏ các cầu thủ Porto thông minh như... Henry. Không phải thông minh là chơi bóng bằng tay như Henry cho đội tuyển Pháp và thông minh như Henry thời còn chơi cho Arsenal, Henry cũng đã từng thực hiện màn phối hợp nhanh như thế để mang về bàn thắng cho Arsenal.

Barca, nơi Henry đang chơi chưa thi đấu nhưng anh đã bị đem ra dè bỉu về những chuyện quá khứ. Quả là xót xa, xót xa hơn cả bàn thua mà Arsenal đã lãnh bởi dù gì họ cũng có được bàn thắng sân khách để lận lưng.

Ở trận đấu còn lại, Bayern Munich đã có chiến thắng 2-1 trước Fiorentina. Tuy nhiên, bàn thắng của tiền đạo Close ở phút 89 đã gây ra nhiều tranh cãi. Phía Fio phản đối vì cho rằng tiền đạo Klose đã "lót ổ" sẵn ở dưới hàng thủ từ hai tình huống trước. Pha đánh đầu nối của anh từ Olic rõ ràng nằm ở tư thế việt vị.

Hạnh Thuần