Lượt về tứ kết UEFA Champions League: "Hùm xám" leo dốc

Thứ ba, 21/04/2015 08:24

(Cadn.com.vn) - Gục ngã 1-3 ở lượt đi trên sân Dragao của Porto khiến "Hùm xám" Bayern Munich đương đầu với quá nhiều gian nan trong mục tiêu lật ngược thế cờ trên sân nhà vào rạng sáng mai.

HLV Pep Guardiola là nhà cầm quân kiệm lời nhưng ông phải phá lệ trước trận tiếp đón Porto vào rạng sáng mai. Pep đã phải có buổi nói chuyện để lên dây cót tinh thần cho các học trò trước ít nhất 90 phút "leo dốc cao" ngay tại sân nhà Allianz. Bayern thua Porto 1-3 ở trận lượt đi. Tinh thần đương nhiên sa sút nhưng đã sa sút thêm khi bác sĩ lâu năm Muller-Wohlfahrt từ chức vì bị Guardiola "quở trách" thất bại do cầu thủ chấn thương quá nhiều.

"Tôi đã từng thắng Porto trong vai trò cầu thủ và HLV nhưng lần này là một trận đấu khó cho Bayern. Chúng tôi phải thắng và 2-0 là tỷ số đẹp để chúng tôi vào chơi bán kết. Tôi không quên những tháng gần đây ở Bayern khi mà toàn đội đang hướng tới cú ăn ba. Tôi tin chúng tôi sẽ giành quyền đi tiếp", Guardiola nói. Thủ môn Neuer tiếp lời: "Đó là trận đấu lớn nhất của mùa giải. Chúng tôi cần một màn trình diễn tuyệt vời".

Đúng là Bayern cần phải có một màn trình diễn tuyệt vời. Nhưng họ nên nhớ rằng, Porto chưa thua trận nào ở Champions League mùa giải này. Thầy trò Julen Lopotegui chỉ mới một trận để thủng lưới 2 bàn trên sân khách là trận hòa 2-2 với Shakhtar Donetsk ở vòng bảng. Porto mất cặp hậu vệ Danilo và Alex Sandro vì án treo giò nhưng bù lại đang có nền thể lực rất tốt khi HLV Lopotegui dự kiến thay tới 9 cầu thủ so với trận thắng Bayern ở lượt đi.

Bayern Munich (phải) sẽ rất khó khăn để lật ngược thế cờ. 

Porto sẽ chơi bài "tra tấn" thể lực với chủ nhà Bayern. Bởi thể lực chính là điểm yếu hiện tại của "Hùm xám". HLV Guardiola có thể có lại Ribery và Schweinsteiger (tiếp tục vắng Robben, Alaba, Martinez) nhưng cả hai trụ cột ở tuyến giữa này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương mắt cá chân và 100% thể lực. Porto có thể chọn lối chơi phòng ngự phản công bởi như lời Guardiola là Bayern sẽ đẩy đội hình lên chơi tấn công ngay từ đầu vì cần có bàn thắng càng sớm càng tốt để thêm tự tin.

Rõ ràng, Guardiola không còn sự lựa chọn nào khác buộc phải mạo hiểm. Rất nhiều người tin rằng Porto sẽ là đội giành quyền đi tiếp để lần đầu tiên trở lại vòng bán kết Champions League kể từ năm 2004, năm mà Jose Mourinho bất ngờ đưa Porto lên ngôi vô địch.

Ở trận đấu còn lại, cũng là tỷ số thua 1-3 lượt đi nhưng PSG quá khó để giành quyền đi tiếp trước Barcelona. PSG có lại Ibrahimovic, Veratti nhưng thầy trò HLV Blanc phải chơi trên sân khách Nou Camp của Barcelona. Đội bóng xứ Catalan chưa thua trên sân nhà ở Champions League kể từ tháng 9-2013 (8 thắng 1 hòa).

* Cả hai trận đấu Bayern Munich - Porto và Barcelona - PSG đều diễn ra lúc 1 giờ 45 ngày 22-4.

Hạnh Thuần