Lượt về vòng 1/16 UEFA Champions League: Tạm biệt Man City!

Thứ năm, 13/03/2014 10:12

(Cadn.com.vn) - Các cầu thủ Man City đã chơi một trận đầy cố gắng trên sân Camp Nou nhưng vẫn không thể giúp họ vượt qua Barcelona hùng mạnh. Đón nhận thêm thất bại 1-2, nâng tổng tỷ số thua sau hai lượt trận lên 1-4, Man City đã nói lời tạm biệt.

Có thể nhận định, đây là trận đấu khá hay của cả hai đội. Nếu như Barcelona đã cởi bỏ được những áp lực tâm lý sau thất bại tại La Liga để nhập cuộc đầy tự tin và lối chơi hứng khởi thì Man City cũng tạo được thế trận tấn công cần thiết.

Nhập cuộc, như thường lệ, Barca làm chủ thế trận với thế mạnh kỹ thuật và khả năng giữ bóng, phối hợp nhỏ. Cự ly đội hình của Barca trận này khá hợp lý khi bố trí bộ ba Xavi - Fabregas - Busquets đá ở hàng tiền vệ. Trên hàng công, Messi được đẩy lên đá cao nhất và luôn nhận sự hỗ trợ tích cực của Iniesta, Neymar từ hai cánh.

Với lợi thế dẫn 2 bàn ở lượt đi, các cầu thủ Barca chơi ung dung hơn. Trong khi đó, Man City ngay sau tiếng còi khai cuộc đã thấy thái độ nôn nóng đẩy cao đội hình tấn công kiếm tìm bàn thắng. Và thực tế, chính đội khách mới là những người tạo ra sóng gió nhiều hơn về khung thành của Valdes.

Làm chủ thế trận nhưng phải đến phút 37, Barcelona mới có cơ hội thực sự nguy hiểm. Từ pha châm bóng ở giữa sân của Iniesta, Neymar băng xuống xử lý qua hậu vệ đối phương rồi tung ra cú dứt điểm căng, tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tiếp đó, Xavi, Messi có cơ hội nhưng không dứt điểm thành công.

Bước vào hiệp hai, Man City tiếp tục đẩy cao tốc độ tấn công. Sự xuất hiện của Dzeko giúp những đường bóng dài của đội khách tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Bằng chứng là Dzeko có cú đánh đầu hiểm hóc vào góc cao khiến Valdes phải bay người hết cỡ cứu thua cho Barca. Nhưng ngay trước tình huống đó, Messi đã cướp bóng từ đường chuyền bất cẩn của hậu vệ Man City, đột phá vào vòng cấm rồi tung ra cú sút chìm vào góc xa. Thủ môn Joe Hart đã bó tay nhưng cột dọc cứu thua cho đội khách.

Phút 67, tỷ số bất ngờ được mở cho Barca. Trung vệ Lescott lóng ngóng phá bóng không tốt sau đường chuyền của Fabregas để Messi thoát xuống, chích mũi giày điệu nghệ đưa bóng vào lưới.

Thua bàn, Man City còn thua người từ phút 77 khi Zabaleta nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân do lỗi tranh cãi quyết liệt với trọng tài. Trước đó, Dzeko có pha xâm nhập vòng cấm và các cầu thủ Man City cho rằng trung vệ Pique của chủ nhà đã phạm lỗi. Sau trận đấu, Man City cũng lên tiếng phản ứng mạnh mẽ về những quyết định của trọng tài.

Dù còn chơi 10 người nhưng Man City bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 89 với cú đá nối của Vincent Kompany. Nhưng ngay lập tức, Barcelona ấn định chiến thắng 2-1 với pha lập công của Alves.

Đội hình thi đấu: Barcelona: Valdes, Dani Alves, Pique, Mascherano, Jordi Alba, Xavi, Busquets, Iniesta, Messi, Fabregas (Sergi Roberto 87’), Neymar (Alexis 80’).

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Lescott, Kolarov, Silva (Negredo 72’), Fernandinho, Milner, Nasri (Navas 75’), Toure, Aguero (Dzeko 46’).

* Trận đấu còn lại, chủ nhà PSG giành chiến thắng 2-1 trước Bayer Leverkusen để nâng tổng tỷ số sau hai lượt trận lên 4-1 và hiên ngang vào tứ kết.

Để thua đến 0-4 ở lượt đi nên Leverkusen chẳng còn gì để mất trong chuyến hành quân đến sân Công viên các Hoàng tử. Tinh thần đó đã giúp họ chơi cởi mở và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6 nhờ pha lập công của Sidney Sam

Bị chạm vào lòng tự ái, PSG dồn lên tấn công mạnh mẽ và sớm có bàn thắng gỡ hòa 1-1 vào phút 13 sau pha không chiến thành công của Marquinhos. Sang đầu hiệp hai, Lavezzi đưa PSG vượt lên dẫn 2-1, đồng thời ấn định chiến thắng cho chủ nhà.

Quang Hải