Lý Sơn trắng đêm tìm nước cứu tỏi

Thứ tư, 04/03/2015 10:13

(Cadn.com.vn) - Gần một tháng nay, do thời tiết hạn hán, nắng nóng kéo dài đã khiến 300 ha tỏi của nông dân Lý Sơn sắp cho thu hoạch đang có nguy cơ mất trắng bởi thiếu nguồn nước tưới.  Những ngày đầu xuân Ất Mùi, hàng ngàn nông dân trồng tỏi Lý Sơn đã phải thức trắng đêm để tưới nước cứu tỏi. Tại cánh đồng Rừng Gò, thôn Đông, xã An Vĩnh, hơn 40ha tỏi sắp cho thu hoạch vụ Đông Xuân đã héo rũ, vàng úa vì thiếu  nước tưới. Ông Đinh Văn Thoại, một nông dân trồng tỏi ở thôn Đông cho biết: “Thời điểm này tỏi đang ra củ mà thiếu nước tưới là coi như vụ tỏi mất trắng.

Vụ Đông Xuân này gia đình ông trồng được 6 sào, vì lâu ngày trời không mưa, nguồn nước giếng cạn kiệt, do đó để cứu diện tích tỏi sắp cho thu hoạch, từ mồng 1 tết đến nay, vợ chồng ông phải cơm nắm, cơm đùm trực trên đồng để tưới nước cứu tỏi. “Chỉ mười ngày nữa là tỏi cho thu hoạch, tất cả vốn liếng gần 60 triệu đồng đã đầu tư vào đây, nếu mất vụ tỏi này cả nhà sẽ không biết bấu víu vào đâu. Bởi đây là vụ tỏi chính trong năm, mọi chi tiêu trong gia đình đều trông chờ vào thu hoạch vụ tỏi, nên ai cũng như ngồi trên đống lửa”, ông Thoại bộc bạch.

Nhiều giếng nước cạn kiệt khiến nông dân khó khăn trong sản xuất.

Còn gia đình anh Phạm Văn Cường ở thôn Tây xã An Hải gần một tuần nay vợ chồng con cái cũng tất tả trên đồng để chờ tưới nước cứu tỏi.  Anh Cường buồn rầu cho biết: “Cuối năm tỏi tốt  ngất trời ai cũng mừng, nhưng chỉ vài ngày nghỉ tết, toàn bộ đồng tỏi đã chuyển màu vàng, lá héo rũ vì thiếu nước. Thường sau Tết Nguyên đán là nông dân bắt tay vào vụ thu hoạch, nhưng năm nay tỏi phát triển trễ nên cuối tháng Giêng phần lớn diện tích mới cho thu hoạch. Tuy nhiên, từ trước Tết đến nay trời hạn hán, hầu hết các giếng nước trên đồng đều cạn kiệt, thiếu nước tưới nên khả năng tỏi cho sản lượng thu hoạch thấp là điều hiện hữu. Có tiền thuê máy nhưng nguồn nước cạn kiệt, cả ngày chờ chực mãi mới tưới được một sào, nhìn tỏi khô héo mà thắt cả ruột”. Anh nhẩm tính, vụ tỏi này anh trồng 4 sào vốn đầu tư hết gần 40 triệu đồng, nếu trời không mưa từ nay đến lúc thu hoạch phải tưới 4 lần nước, mỗi lần hết gần 1,5 triệu đồng, anh phải chi 6 triệu cho việc thuê tưới.

Nông dân Lý Sơn, ngày đêm trên đồng tưới nước cứu tỏi.

Hàng ngàn hộ nông dân trồng tỏi trên đảo Lý Sơn đang lâm vào cảnh “dở khóc dở cười”, bởi tất cả tiền bạc, công sức đầu tư cho vụ tỏi Đông Xuân khó có khả năng thu hồi vốn, bởi thời tiết dự báo diễn biến phức tạp, khả năng mất mùa tỏi có thể xảy ra. Ông Nguyễn Văn Lê, Trưởng Phòng KT&HTNT huyện cho biết, huyện đã chỉ đạo các xã tổ chức nạo vét các giếng nước tưới tiêu trên đồng; đồng thời vận động người dân chuyển nước từ giếng nước sinh hoạt tại các khu dân cư lên đồng tưới tỏi, mặt khác phải tiết kiệm nguồn nước để duy trì độ ẩm thường xuyên, bảo đảm không để tình trạng tỏi mất mùa sụt sản lượng vì thiếu nguồn nước.

Anh Thư