Ma túy làm tan nát cuộc đời một thiếu nữ

Thứ bảy, 06/08/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Ít ai có thể ngờ cô gái trẻ đứng trước vành móng ngựa đó từng là một sinh viên có nhan sắc lừng danh của khoa Ngoại ngữ Trường ĐH Khoa học Huế. Được sinh ra trong một gia đình tử tế, học hành thành đạt, thế nhưng từ khi dính vào vòng xoáy của ma túy, Ngô Thị Ngọc Thủy (1977, trú P. Thuận Lộc, TP Huế, TT-Huế) đã đánh mất tất cả. Sau khi mãn hạn tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Thủy không những không tu tỉnh mà lại tiếp tục trượt dài.

Sa ngã

Với tấm bằng tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ Trường ĐHKH Huế, gia đình có vị thế, Thủy ra trường có nhiều cơ hội để chọn lựa công việc. Vì muốn thử sức nên Thủy xin vào làm hướng dẫn viên cho một Cty du lịch. Cũng trong thời gian đó, Thủy có quen với một người bạn là đối tượng nghiện ma túy ở TPHCM ra Huế cai. Tình cảm của hai người rất khăng khít nên gia đình của đối tượng nghiện kia rất vui mừng và hy vọng, cô gái thông minh, xinh đẹp như Thủy sẽ sớm giúp con mình đứng dậy và làm lại cuộc đời. Nhưng, điều đó không xảy ra. Chỉ sau vài tuần quen với người bạn nghiện này, trong những lần đi sàn nhảy, Thủy tò mò muốn thử ma túy (MT) để thể hiện đẳng cấp. Rồi dần dần Thủy trở thành con nghiện nặng. Nhiều “đại gia” thấy Thủy xinh đẹp nên lân la tìm cách làm quen và sẵn sàng cho cô “chơi” hàng trắng miễn phí. Từ đó, “đô” của Thủy ngày càng mạnh.

Cũng vì nghiện ngập, năm 2004, Thủy bị CATP Huế xử phạt 500 ngàn đồng về hành vi sử dụng trái phép chất MT. Nghe hung tin, bố mẹ Thủy sụp đổ hoàn toàn vì cô con gái mà họ đặt bao niềm hy vọng. Lúc đó, bố mẹ Thủy chỉ biết van xin, can ngăn, khuyên nhủ con nhưng Thủy vẫn không nghe. Đêm khuya đói thuốc, Thủy lên cơn gào thét khiến người thân của cô rất đau xót khi nhớ lại mới ngày nào đó Thủy còn ngây thơ cắp sách đến giảng đường. Năm 2005, Thủy bị UBND TP Huế đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Gần cả năm sống trong trại cai nghiện, mọi người hy vọng sau lần này Thủy sẽ tự đứng dậy và làm lại cuộc đời. Vì vậy, khi vừa ra trại, bố mẹ Thủy luôn dành nhiều tình cảm, thời gian để chia sẻ, động viên, tạo điều kiện tìm kiếm công việc cho con. Vậy nhưng, sau khi ra trại, Thủy lại tìm đến những con nghiện đã quen trong trại và họ đã trở lại với MT. Gia đình, bạn bè cũng đành bất lực khi Thủy sống theo kiểu bất cần đời. Để có tiền chích hút, Thủy chỉ còn cách theo bạn bè mua bán MT. Năm 2006, Thủy bị TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt 3 năm tù về tội “Mua bán MT” cùng với một số bị cáo khác.

Hy vọng sau lần đi tù này, Thủy sẽ trở thành người mẹ tốt để chăm sóc và nuôi con. (trong ảnh: Thủy được gặp con tại phòng xử án sau nhiều tháng xa cách). 

Nỗi đau người chồng

Ngày Thủy đi tù, ai cũng nghĩ người có trình độ, học vấn như cô, 3 năm sống trong tù cộng với những lần đi trại cai nghiện sẽ đủ để thức tỉnh. Trong thời gian chấp hành hình phạt tù, Thủy nhiều lần hứa với cán bộ quản giáo sau khi ra tù sẽ không dính đến MT. Được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước, giữa năm 2008, Thủy ra tù trước thời hạn. Sau đó, Thủy đã lập gia đình với anh Phan Thanh (1985, trú TT-Huế). Biết rõ quá khứ của Thủy, lại có công ăn việc làm ổn định, con nhà đàng hoàng nhưng anh Thanh vẫn quyết định đến với Thủy dù mọi người ngăn cản. Anh hy vọng, tình yêu chân thực sẽ giúp Thủy làm lại cuộc đời. Thế nhưng, mọi chuyện lại khác. Số tiền anh làm lụng được, Thủy đều “cuỗm” hết để chích hút MT cùng bạn bè. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng trong năm 2009, Thủy đã 3 lần bị CATP Huế xử phạt về hành vi sử dụng trái phép chất MT. Mỗi lần nghe tin vợ bị CA triệu tập, anh Thanh lại đau xót, khóc cạn nước mắt. Nhiều lần khuyên vợ không nghe, anh Thanh định ly hôn, nhưng suy nghĩ lại, anh không thể bỏ Thủy vào lúc này. Đến năm 2010, Thủy sinh con trai đầu lòng. Ai cũng vui mừng và hy vọng đứa trẻ này sẽ là sợi dây kết nối tình mẫu tử và là động lực giúp Thủy rời bỏ MT. Thế nhưng, sau khi sinh con, Thủy lại tìm đến nàng tiên nâu.

Để có tiền chích hút, Thủy bắt đầu trộm cắp. Tháng 1-2011, Thủy bị CAP An Hòa xử phạt 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản. Thủy cũng thú nhận, số tiền đó Thủy dùng để “chơi” hàng trắng và tiêu xài cá nhân. Đến tháng 3-2011, Thủy đến mua thuốc lá tại một cửa hàng tại P. Vỹ Dạ (TP Huế), sau đó nhanh tay lấy trộm mấy chục bao thuốc rồi bỏ chạy. Với hành vi phạm tội liên tục, CATP Huế đã ra quyết định khởi tố bị can, tuy nhiên Thủy đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Thế nhưng, chỉ chưa đầy 1 tháng sau, Thủy lại tiếp tục tái phạm. Vờ đến mua thuốc Tây tại một quầy thuốc ở P. Tây Lộc, lợi dụng sơ hở, Thủy đã lấy 1 túi xách và 1 ĐTDĐ với giá trị gần 8 triệu đồng và tẩu thoát. Chính vì hành vi này, ngày 27-7, TAND TP Huế đã tuyên phạt Ngô Thị Ngọc Thủy 18 tháng tù.

Nép mình trong phòng xử án, anh Thanh không dám nhìn về phía vành móng ngựa. Mỗi khi nghe giọng Thủy trả lời hành vi phạm tội của mình trước HĐXX, anh Thanh lại nhói lòng. Phiên tòa kết thúc, trước khi lên xe về trại giam, Thủy may mắn được gặp con trai trong căn phòng xử án. Lúc đầu, đứa bé không chịu đến gần mẹ mà cứ tránh xa. “Cách đây khoảng 3 tháng, trước khi em bị bắt, nó theo em dữ lắm, bây giờ chắc lâu ngày không gặp, nó quên mặt mẹ rồi” - Thủy nghẹn ngào. Còn anh Thanh, chỉ lẳng lặng bước đến bên vợ con với đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ, anh không khóc cho Thủy nữa, mà anh khóc vì thương con, bởi nó đã thiếu vắng tình yêu thương, hơi ấm của mẹ từ khi chào đời, và sẽ còn dài hơn nữa nếu người mẹ ấy không hồi tâm chuyển ý sau những tháng ngày vào tù ra tội.

Hải Lan