Ma túy - mối nguy rình rập! (Kỳ 1: Án mạng đau lòng vì... ngáo đá!)

Thứ sáu, 10/07/2020 11:05

Tội phạm và tệ nạn ma túy đang là hiểm họa lớn của toàn xã hội, gây tác hại cho sức khỏe, suy thoái giống nòi, phẩm giá, đạo đức, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội (TTATXH)... Ma túy - như chiếc vòi “bạch tuộc” vươn tới mọi nơi, từ hang cùng ngõ hẻm ở phố thị đến núi thẳm rừng cao, không phân biệt giai tầng xã hội. Hiểm họa của nó là vậy, nhưng không ít người vẫn bàng quan, cứ như con thiêu thân lao vào... cửa tử!

Với giải pháp lập danh sách đưa người có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá” nhanh chóng vào cơ sở y tế điều trị, TP Đà Nẵng đã cơ bản hạn chế được đối tượng “ngáo đá” gây án.

Thực tế cho thấy, từ con nghiện dẫn đến tội phạm buôn ma túy và các loại tội phạm khác là rất gần. Ma túy chính là nguồn cơn của các loại tội phạm khác. Biết bao người hoặc tự biến mình thành trùm ma túy, hoặc trở thành tội phạm hình sự với các hành vi cực kỳ tàn độc, mất hết nhân tính.

Tại Đà Nẵng, hẳn nhiều người còn bị ám ảnh bởi các vụ giết người dã man do “ngáo đá” gây ra cách đây chưa lâu. Điều đau xót là trong cơn điên dại, các đối tượng đã ra tay giết hại cả người thân của mình. Một trong số đó là vụ “đánh chết người tình vì tưởng là rắn 6 đầu” rúng động dư luận vào năm 2016. Hung thủ trong vụ án là Nguyễn Hoài Thanh (1986, trú Q.Thanh Khê). Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 29-10, tại một phòng trọ trên địa bàn P. Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, trong lúc phê ma túy đá, Thanh đã dùng xẻng đập nhiều lần vào mặt chị V.Th.Th.V (1982) khiến nạn nhân tử vong, khuôn mặt bị biến dạng. Thực hiện xong hành vi, Thanh kéo lê thi thể nạn nhân từ hành lang vào bên trong phòng trọ rồi đóng cửa và bỏ đi.

Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc và lần ra thủ phạm chính là Thanh. Tại cơ quan Công an, Thanh đã thừa nhận trong lúc lên cơn ngáo đá đã thực hiện hành vi giết chết chị V. vì nhầm tưởng là con rắn 6 đầu. Điều đáng nói, trước đó chị V. là người đã cùng Thanh thuê phòng trọ và sống chung với nhau như vợ chồng.

Một vụ án khác cũng nghiêm trọng không kém, đó là vụ án xảy ra tại bãi tắm Mân Thái (Q.Sơn Trà) vào rạng sáng 15-10-2016. Trước đó, vào tối 14-10, Lê Tấn Tài (1982, trú Q.Sơn Trà), trong lúc đang đi lang thang trên bãi biển Mân Thái thì bất ngờ nhìn thấy ông Tr.V.B (1965, trú P.Mân Thái) - nhân viên bảo vệ bãi tắm đang đốt giấy. Cho rằng hành động đốt giấy là xúc phạm mình nên Tài đã lao vào đánh ông B. Trong lúc giằng co, Tài ra tay sát hại nạn nhân một cách dã man. Sau khi gây án, Tài ra một bè nuôi cá dưới chân cầu Thuận Phước (TP Đà Nẵng) để lẩn trốn và bị bắt vào buổi chiều cùng ngày. Tại CQĐT, Tài thừa nhận lúc gây án có sử dụng rượu bia. Đặc biệt, kết quả giám định cho thấy Tài dương tính với ma túy.

Cũng trong năm 2016, một vụ án khác liên quan đến “ngáo đá” đó là vụ Nguyễn Hữu Bảo (24 tuổi, trú P.Tân Chính, Q.Thanh Khê) dùng dao truy sát anh ruột mình. Theo đó, vào chiều 13-4, trong lúc đang nằm trong phòng khách thì Bảo thấy anh ruột là N.H.T (33 tuổi) đứng trước sân. Sực nhớ trước đây T. có chửi mình nên Bảo xuống bếp, lấy dao truy sát. Anh T. chạy ra được một quãng đường thì bị té, Bảo liền lao đến đâm dao vào lưng, mông. Anh T. quay lại thì bị Bảo ngồi đè lên người, tiếp tục đâm dao vào bụng. Nghe tiếng kêu cứu, 2 dân quân phường đang ở gần đó đến nơi nhưng phải rất vất vả mới giải cứu được T. Hậu quả T. bị thương tích 54%, thủng ruột.

Nguyễn Hoài Thanh (trái) và Lê Tấn Tài - hai đối tượng “ngáo đá” gây ra hai vụ án giết người dã man, gây bàng hoàng dư luận trong năm 2016 tại Đà Nẵng.

Tại phiên tòa được đưa ra xét xử sau đó không lâu, Bảo khai do nghiện ma túy đá, lúc ngáo đá thì nhớ đến mâu thuẫn thời gian dài trước đó với anh ruột nên không kiềm chế được. Và khi thấy anh T. trước sân, Bảo bị ảo giác, tưởng có nhiều người cầm dao truy sát nên đã hành động như vậy...

Trên đây chỉ là 3 điển hình trong số hàng chục vụ án, vụ việc liên quan đến ngáo đá gây ra trên địa bàn Đà Nẵng thời gian qua. Có những vụ may mắn được kịp thời giải quyết nên đã không để lại hậu quả nặng nề. Tuy nhiên, nói để thấy, tình trạng sử dụng và nghiện ma túy, nhất là ma túy tổng hợp (MTTH) đã kéo theo rất nhiều hệ lụy. Và trong một chừng mực nào đó, ma túy đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực trong cộng đồng. Không ám ảnh sao được khi mà một buổi sáng bình yên bỗng đâu có người vác dao chạy trên đường la hét đòi chém giết bất kỳ ai; đang ở trong nhà, bất ngờ bị người lạ xông vào dùng vũ khí tấn công... Đó là chưa kể những câu chuyện rùng rợn thỉnh thoảng lại xuất hiện, không chỉ tại Đà Nẵng (như các vụ án đã nêu ở trên) mà còn diễn ra khắp các địa phương cả nước. Những hành vi mất kiểm soát của các đối tượng sử dụng ma túy với mật độ tăng dần đang khiến người dân hết sức hoang mang, lo lắng.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Cường, Trưởng phòng CSMT CATP, nếu như trước đây nói đến ma túy người ta chỉ nghĩ đến thuốc phiện, heroin, thuốc lắc; còn bây giờ, các loại MTTH đa dạng về chủng loại, được ngụy trang bằng nhiều vỏ bọc khác nhau như: bùa lưỡi, cỏ Mỹ, cỏ mặt quỷ (cần sa tổng hợp), lá khát, bồ đà, ma túy đá... Đáng lo ngại hơn là các loại MTTH có giá rất “bình dân”, nhưng mức độ gây nghiện không hề thua kém heroin, nó còn gây ảo giác cực mạnh, khiến người sử dụng dễ đi từ cảm giác “phê” sang mất khả năng kiểm soát hành vi của mình.

Cũng theo Đại tá Cường, trước tình trạng người sử dụng ma túy, đặc biệt là ma túy đá bị loạn thần (thường gọi là ngáo đá) liên tiếp gây ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ngày 23-11-2016, CATP đã tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch số 2197 về việc phòng, chống đối tượng có biểu hiện loạn thần do sử dụng ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; phối hợp các ngành đề xuất UBND thành phố ra Quyết định số 901 ngày 20-2-2017 ban hành Quy chế phối hợp tổ chức tiếp nhận người có dấu hiệu loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh... Theo đó, lực lượng CATP đã thống kê trên 150 trường hợp có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá” và có giải pháp quản lý, giám sát chặt chẽ. “Nhờ các giải pháp ngăn chặn kịp thời được áp dụng nên những năm gần đây, tình trạng người sử dụng ma túy bị loạn thần gây án trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát, hạn chế tối đa những vụ việc, vụ án đau lòng xảy ra”, Đại tá Nguyễn Xuân Cường nói.

(còn nữa)

D.N.H