Màn kịch... tồi

Thứ hai, 27/07/2015 12:00

(Cadn.com.vn) - Đó là “kế sách” của Hằng và Mai vì sợ cha mẹ la mắng do đánh rơi ĐTDĐ. Chuyện là, sáng 22-7, CAP Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nhận được tin báo của Hằng cùng với phụ huynh về việc tối 21-7, em cùng với bạn là Mai (đều đang học lớp 11 chuẩn bị lên lớp 12 tại Đà Nẵng) lưu thông đến số 108-Nguyễn Hữu Dật (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) thì bị 2 thanh niên bịt mặt, mặc áo dài tay, nói giọng Đà Nẵng đi trên xe máy kiểu như Exciter nhưng không có BKS từ phía sau chạy lên ép xe. Đối tượng ngồi sau cao khoảng 1,6m nhanh chóng nhảy xuống xe, dùng dao khống chế, bắt đưa toàn bộ túi xách. Hai đối tượng đã lấy đi 2 chiếc điện thoại, trong đó điện thoại của Hằng hiệu Iphone 5 còn của Mai là Iphone 4. Chưa dừng lại ở đó, khi phát hiện trong túi xách của Mai có hơn 100.000 đồng, đối tượng cũng lấy đi luôn. Nhận được tin báo, CAP Hòa Cường Bắc nhận định có thể đây là vụ cướp tài sản nên chỉ đạo lực lượng hình sự CAP và các CSKV vào cuộc điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong buổi sáng 22-7, CAP xác định được đúng là vào tối 21-7, hai cô gái này có đi qua đoạn đường Nguyễn Hữu Dật nhưng không có bất kỳ người nào đi theo như cả hai đã khai nhận. Trong khi đó, làm việc với gia đình Hằng thì được biết, Hằng có kể lại sự việc nên gia đình đã đưa cháu lên CAP để trình báo, nhờ lực lượng CA vào cuộc làm rõ sự việc. Trong khi đó, làm việc với gia đình Mai thì không có thêm thông tin gì vì Mai không kể. Đặc biệt, trong lúc đang làm việc với CAP Hòa Cường Bắc, Mai cáo bận vì phải “đi đón em”, nhưng sau đó CAP liên lạc lại mời đến làm việc tiếp thì cô gái này không chịu. Nhận định rằng Hằng đã báo tin giả nên CAP động viên, khuyên nhủ và Hằng đã “hé lộ” sự thật của sự việc là không phải bị cướp điện thoại như đã trình báo mà là bị mất, sợ gia đình la mắng nên mới... báo án.

Theo trình bày của Hằng, tối 21-7 em cùng với bạn là Mai đi dạo chơi trên nhiều tuyến phố của Đà Nẵng và đánh rơi điện thoại ở đâu không hay. Khi kiểm tra phát hiện thì mới tá hỏa nên nghĩ ra cách dựng lên vở kịch như đã nói ở trên để nói dối gia đình, tránh sự la mắng của bố mẹ. Sau khi nghe kế hoạch của Hằng, thấy cũng khá chu đáo, lại vì thương bạn nên Mai cố... làm liều một phen, ai ngờ sự việc lại đi quá đà.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo CAP Hòa Cường Bắc cho biết, hiện CAP đang hoàn thiện hồ sơ để xem xét xử lý theo quy định việc báo tin giả của Hằng, tuy nhiên qua vụ việc này cho thấy các bậc làm cha, làm mẹ cũng nên quan tâm, giáo dục con cái để các cháu có thể chia sẻ những tâm tư, tình cảm và tránh việc quá khắt khe khiến con trẻ sợ hãi khi có sai sót để rồi dẫn đến những sự việc như trường hợp của Hằng hoặc có thể là hơn thế.

N.A.T