Màn kịch vụng của thanh niên “bể nợ” vì mê tiền ảo

Thứ hai, 13/12/2021 07:39

Trót vay nhiều tiền để đầu tư tiền ảo nhưng giá trị đồng “coin” không sinh lời theo kịp số tiền lãi vay nên T.D.K (1995, quê thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk; tạm trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) ngày càng lún sâu vào nợ nần. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc làm bấp bênh nên K. không thể trả nổi số tiền mình đã vay mượn.

T.D.K làm việc tại cơ quan Công an quận Cẩm Lệ.

Để giải quyết nợ nần, đồng thời để qua mặt gia đình, K. dựng lên câu chuyện mình bị một đối tượng lạ mặt dùng dao kề cổ cướp đi nhiều tài sản giá trị. Ngày 12-12, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, đang điều tra, làm rõ hành vi: “Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền” của T.D.K.

Trước đó, trưa 9-12, T.D.K là tài xế xe công nghệ đến Công an phường Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ) trình báo sự việc trong quá trình chở khách hàng đến ngã ba Tôn Thất Dương Kỵ - Mạc Đăng Doanh (tổ 77, P. Hòa Xuân) thì bị người khách kề dao vào cổ cướp đi 1 xe máy Honda Vision, 1 ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo và 2,5 triệu đồng. Nhận thấy đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp nên lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ đã giao cho Đội CSHS phối hợp với Công an các đơn vị trên địa bàn phối hợp, quyết liệt điều tra làm rõ vụ việc.

Ngay sau đó, Đội CSHS quận phối hợp với công an các phường trên địa bàn đưa T.D.K đến hiện trường để điều tra, thu thập dấu vết. Qua quá trình truy vết, điều tra viên nhận thấy, địa điểm K. dẫn đến có những dấu hiệu bất thường. Đồng thời, K. là tài xế xe ôm công nghệ, tuy nhiên, nam thanh niên cho biết, điện thoại của mình đã hư hỏng ngay từ trưa, hiện không liên lạc được. Đặc biệt, trong quá trình đưa K. đến dọc tuyến đường xảy ra vụ việc, điều tra viên nhận thấy đoạn ngã ba Tôn Thất Dương Kỵ - Mạc Đăng Doanh là khu vực đông dân cư, tại hiện trường không xảy ra bất cứ trường hợp xô xát nào... Tổ công tác đặt nghi vấn về lời khai của K. liệu có đúng sự thật hoặc vì mục đích cá nhân nào khác? Trước những nghi vấn trên, Đội trưởng Đội CSHS Công an quận Cẩm Lệ đã trực tiếp thẩm tra, truy xét T.D.K để làm rõ vụ việc. Cuối cùng, K. thừa nhận đã bịa ra câu chuyện mình bị cướp điện thoại, xe máy, tiền để qua mặt gia đình, các chủ nợ.

K. cho biết, do đầu tư vào tiền ảo nên dẫn đến nợ nần và không có khả năng chi trả nên đã bán xe máy và điện thoại trước đó để trả nợ. Tuy nhiên, do sợ gia đình phát hiện việc mình bán tài sản để lấy tiền trả nợ nên vào tối 9-12-2021, K. đã nhờ đồng nghiệp chở đến khu vực nói trên và ngụy tạo ra lý do bị cướp tài sản, sau đó đến Công an phường Hòa Xuân để trình báo Cơ quan Công an nhằm có lý do để trốn tránh sự phát hiện của gia đình và tạo sự thương cảm để nhận tiền hỗ trợ từ gia đình.

Công an quận cẩm Lệ cho biết, T.D.K đã có hành vi báo thông tin giả rằng mình bị cướp tài sản là 1 xe máy Honda Vision, 1 ĐTDĐ hiệu Oppo và 2,5 triệu đồng tại phường Hòa Xuân nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân. Hành vi của T.D.K là hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền là vi phạm hành chính. Hành vi này  cần phải được xử lý nhằm răn đe giáo dục. Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đang củng cố hồ sơ vụ việc, đồng thời sẽ tiến hành xử lý T.D.K theo đúng quy định pháp luật.

Ngọc Quốc