“Màn trời chiếu đất” vì phút nông nổi

Thứ tư, 24/01/2018 19:00

Như chúng tôi đã đưa, chỉ vì tức giận do cãi nhau với bố mà Phạm Văn Sự (1978, trú xã Văn Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) đã xách can ra cửa hàng mua 200 nghìn đồng tiền xăng về đốt nhà bếp của gia đình cho bõ tức. Không ngờ, vì phút nóng giận của Sự đã khiến ngôi nhà và nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn, cả gia đình rơi vào cảnh “Màn trời chiếu đất” khi Tết đang đến gần.

Ngôi nhà của ông Phạm Văn Thư sau vụ cháy.

Đã 3 ngày trôi qua từ khi xảy ra vụ cháy thiêu rụi căn nhà,  ông Phạm Văn Thư vẫn chưa hết bàng hoàng về giây phút con trai đổ xăng đốt nhà. Mặc dù được dọn dẹp cẩn thận nhưng căn nhà ngói 3 gian vẫn nguyên đống đổ nát. Gian bếp bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, những cây gỗ cháy dở đen kịt, nham nhở được sắp vào một góc. Ông Thư kể: “Hôm đó, trong lúc ăn cơm tối, giữa tôi và con trai có lời qua tiếng lại vì một số chuyện trong gia đình. Buồn vì con trai lớn không chịu nghe lời nên vợ chồng ông tôi bỏ sang nhà hàng xóm xem bóng đá, còn Sự cũng bỏ đi uống rượu. Đến 21 giờ cùng ngày, khi tôi trở về thì thấy nhà cháy nên hô hoán mọi người đến dập lửa. Tôi vội vàng gọi vợ về tìm các cháu xem vì sợ các cháu đang ở trong nhà rồi xông vào cùng mọi người cứu tài sản. Từ trước đến nay, thỉnh thoảng cha con có xảy ra cãi vã vì một số chuyện không cùng quan điểm. Nhưng không ngờ, thằng Sự cạn nghĩ như vậy, mua xăng về đốt nhà. Giờ nhà cháy sạch rồi, Tết cũng sắp đến, nhà 3 thế hệ sống, có hơn chục người chẳng biết xoay xở như thế nào” - ông Thư buồn bã.

Vụ cháy khiến ngôi nhà 3 gian, cùng 2 chiếc xe máy và nhiều vật dụng trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn một giờ sau đó đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Lực lượng CAX Văn Thành, CAH Yên Thành nhanh chóng có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, đồng thời triệu tập Sự về trụ sở để điều tra làm rõ.

Nhớ lại vụ cháy, ông Nguyễn Văn Cảnh (hàng xóm) cho biết: “Hôm đó, tôi và mọi người đang xem bóng đá thì nghe ông Thư kêu cháy nhà nên cùng mọi người lao vào đám cháy kéo 3 bình gas ra, bởi nếu lửa bén đến thì sợ bình gas cháy sẽ nguy hiểm đến mọi người. Trong lúc mọi người đang cố gắng dập lửa cứu tài sản thì Sự cầm dao đe dọa, yêu cầu mọi người dừng tay. Thấy Sự say rượu, thái độ hung hăng nên chẳng ai dám vào can ngăn. May lúc đó ông Thư từ phía sau giật lấy được con dao, Sự mới chịu dừng lại”.

Ông Thư buồn bã kể lại sự việc. 

Ông Nguyễn Đình Long - Chủ tịch UBND xã Văn Thành cho biết, hoàn cảnh gia đình ông Thư rất khó khăn. Khu đất gồm có 3 nhà gồm nhà khách, nhà bếp và nhà chăn nuôi. Đây là nơi sinh sống của 3 gia đình gồm vợ chồng ông Thư, vợ chồng Sự và vợ chồng em trai. Sau vụ cháy, vợ chồng ông Thư và các cháu phải đi ở nhờ nhà hàng xóm. Phạm Văn Sự vốn là người không được bình thường như những người khác, hay làm những điều quái dị và tính tình rất thất thường. Từ trước đến nay, Sự và bố hay xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Được biết, vợ chồng ông Thư có tất cả 4 người con trai nhưng đều đi làm hết. Phạm Văn Sự cũng đã kết hôn và có 2 người con nhỏ, thời điểm xảy ra vụ việc, vợ Sự đang đi làm ở TP Vinh, các cháu sang hàng xóm chơi nên Sự ở nhà một mình.

Ngày 22-1, CAH Yên Thành (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Sự  vì gây ra vụ cháy nhà trong đêm 20-1. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do mâu thuẫn trong gia đình chứ không phải thua  cá độ bóng đá. Sự việc đang được lực lượng CA tiếp tục điều tra.

D.Hóa