Manchester City duy trì ngôi đầu bảng

Thứ hai, 25/09/2017 11:50

Cuộc chạy đua bàn thắng giữa hai đội bóng thành Manchester ở vòng 6 Ngoại hạng Anh đã có kết quả khi Manchester City thắng đậm để duy trì ngôi đầu bảng.

HLV Pep Guardiola hối thúc các học trò trong trận thắng Crystla Palace.

Pep Guardiola bất thình lình bật khỏi băng ghế và đá vào chiếc ghế mà mình vừa mới ngồi. Lúc đó, Manchester City của HLV người Tây Ban Nha chỉ mới dẫn Crystla Palace có một bàn của Sane ở phút 44. Guardiola tung cú đá vào chiếc ghế khi trọng tài thổi còi hết hiệp một. Ông lại trút giận lên chiếc ghế một lần nữa ở đầu hiệp hai. Chiếc ghế chịu trận trở thành cú hích tinh thần cho các cầu thủ ở ngoài sân.

Manchester City lần lượt nện thêm 4 bàn nữa vào lưới đội chót bảng Crystal Palace trong 45 phút còn lại để thắng với tỷ số 5-0. HLV Guardiola nói sau trận đấu rằng: “Các cầu thủ đã có tinh thần thi đấu rất tốt sau 45 phút đầu tiên chậm chạp. Quan trọng hơn là các cầu thủ đã biết nỗ lực vươn lên so với chính mình”. Điển hình cho sự vươn lên của chính mình là cầu thủ được bầu chọn xuất sắc nhất trận đầu này Sane. Tiền đạo 21 tuổi người Đức phải ngồi dự bị mấy trận đầu mùa vì các trận đấu tập trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải không tốt nhưng Sane đã nỗ lực rất nhiều trong cuộc cạnh tranh vị trí đá chính trên hàng công với 4 đồng đội khác. Sane ghi 1 bàn và kiến tạo 2 bàn khác cho đồng đội. Jesus từng là cầu thủ gạt Aguero ra ngoài ở nửa cuối mùa giải trước thì nay ngồi suốt 90 phút ở ngoài.

Manchester City tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng nhờ hơn Manchester United hiệu số bàn thắng bại nhưng HLV Pep Guardiola không vội đưa tên đội bóng mình vào danh sách ứng cử viên vô địch. Manchester City từng thắng một hơi 10 trận đầu mùa trước nhưng rồi be bét 6 trận tiếp theo. HLV người Tây Ban Nha nói: “Nếu đánh giá Manchester City 30 phút đầu trận gặp Crystal Palace thì rõ ràng chúng tôi chưa hề sẵn sàng. Ngay cả 90 phút chúng tôi thắng 5-0 nhưng mọi thứ vẫn còn chậm lắm”.

Guardiola kích học trò bằng “điểm nhấn” là hai cú đá vào ghế, khen Sane như một tấm gương vượt lên chính mình để tìm chỗ đứng tại sân Etihad. Aguero tưởng như đã văng khỏi Manchester City thì nay đang chia sẻ ngôi đầu bảng ghi bàn với Lukaku (Manchester United) và Alvaro Morata (Chelsea) với 6 pha lập công. Trong khi đó, Jose Mourinho bên phía Manchester United tạo điểm nhấn không đẹp đẽ chút nào ở trận thắng Southampton 1-0. Bàn thắng duy nhất do công của Lukaku ở phút 20.

Mourinho thực sự lo lắng khi Southampton tăng cường tấn công ở những phút cuối trận nhằm gỡ hòa. Ông băng ra chỉ đạo các học trò lui về phòng ngự tới mức quên rằng đã bước qua vạch vôi. Trọng tài thứ tư Mike Jones đẩy Mourinho trở lại sau vạch vôi thì chính Mourinho quay sang ôm lấy Jones. Bất ngờ vị trọng tài thứ tư gọi trọng tài chính Pawson vào yêu cầu Mourinho bước lên khán đài. Ông tới bắt tay từng thành viên của Ban huấn luyện Southampton trước khi lên khán đài. Mourinho nói tỉnh như không sau trận đấu: “Tôi chẳng biết vì sao mình bị mời lên khán đài nữa”.

Tờ Dailymail viết: “Mourinho vẫn chứng minh được chính ông là người tạo ra tiếng cười cuối cùng của trận đấu”. Chiến thắng của “Quỷ đỏ” quá nhạt so với 3 điểm của Manchester City cũng một phần do HLV trưởng đã không biết tạo ra điểm nhấn hợp lý trong trận đấu cho các học trò.

HƯNG NGUYÊN