Manchester City vượt qua nghịch cảnh

Thứ sáu, 22/02/2019 11:31

Một cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn giữa Schalke với Manchester City. Đội khách Manchester City dẫn bàn trước. Chủ nhà lội ngược dòng 2 bàn trước khi hiệp một kết thúc. Đội khách trong thế mất người ở hiệp hai đã ghi 2 bàn để thắng chung cuộc 3-2. Thắng trong thế thua người chưa phải là nghịch cảnh duy nhất của Manchester City, đội bóng của HLV Pep Guardiola còn phải dính 2 quả phạt đền có phần nghiệt ngã.

Sterling ăn mừng bàn thắng.

David Silva không còn thi đấu thường xuyên cho Manchester City mùa này vì thể lực xuống dốc nhưng lão tướng Tây Ban Nha vẫn luôn chơi tập trung và biết tận dụng tối đa những cơ hội có được. Silva chớp rất nhanh tình huống chuyền bóng của thủ môn Schalke cho đồng đội một cách cẩu thả để chuyền cho Aguero ghi bàn vào lưới trống ở phút 18.

Tình huống ở phút 38 làm trận đấu gián đoạn tới 4 phút để trọng tài Carlos Del Cerro Grande tham khảo VAR sau khi một màn hình bên ngoài sân không hoạt động. Cú sút xa của một cầu thủ Schalke bật tay Otamendi nhưng đó là tình huống cầu thủ Argentina đã nỗ lực rút tay về mà không kịp. Cuối cùng trọng tài Grande vẫn quyết định cho Schalke hưởng phạt đền và Bentaleb gỡ hòa 1-1. Phút cuối cùng hiệp một, Fernandinho kéo Salif Sane rất rõ trong vòng cấm nên sẽ có quả phạt đền. Tuy nhiên, trước khi Fernandinho kéo Sane thì chính cầu thủ này rơi vào thế việt vị. Trọng tài Grande coi lại VAR với trọng tâm là Fernandinho kéo người chứ không xét Sane đã việt vị trước đó.

Manchester City bị dẫn lại 1-2 trước khi hiệp một kết thúc. Otamendi nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 68 càng khiến cho đội bóng của ông Guardiola thêm khó khăn. HLV người Tây Ban Nha quyết định rút Aguero rời sân để thay bằng Leroy Sane ở phút 78. Sane ghi dấu ấn ở phút 85 từ pha đá phạt khá xa. Tiền đạo Đức không ăn mừng bàn thắng ấy bởi anh chính là cựu cầu thủ của Shalke. Ông Guardiola còn có quyết định táo bạo khi để Sterling đá trung phong, trám vào vị trí của Aguero. Quyết định đó đã có tác dụng tuyệt vời ở phút 90. Đường chuyền từ sát vạch 16m50 của thủ môn Ederson cho Sterling đã giúp anh vượt qua 1 hậu vệ Schalke trước khi hạ thủ môn chủ nhà ấn định tỷ số 3-2. Ederson là thủ môn đầu tiên trong 2 năm qua có được pha kiến tạo ở Champions League.

Chiến thắng của Manchester City nói lên được 3 điều. Thứ nhất, đội chơi hay hơn xứng đáng giành thắng lợi. Thứ hai, chất lượng bàn thắng của các cầu thủ đội khách khá cao, nhất là bàn của Sane và Sterling. Thứ hai, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của ĐKVĐ Premier League dù liên tục rơi vào thế khó. Manchester City sẽ không có Otamendi và Fernandinho ở lượt về vì án treo giò.

HẠNH THUẦN