Manchester United đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

Thứ bảy, 11/07/2020 10:14

HLV Ole Gunnar Solskjaer không dám mạo hiểm với Manchester United vào lúc này bởi lịch thi đấu dày và căng ở Premier League. Trong trận đấu thuộc vòng 34 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng 10-7,  "thuyền trưởng" Manchester United đã có trận thứ tư liên tiếp giữ nguyên đội hình xuất phát. Lần đầu tiên kể từ tháng 11-2006 tới nay, "Quỷ đỏ" mới duy trì đội hình ra sân 4 lần liên tiếp như thế này. Thậm chí, nhà cầm quân người Na Uy còn bảo rằng không thể để tài năng trẻ Mason Greenwood ngồi ngoài vào lúc này.

VAR tồi tệ

Đại diện Premier League thừa nhận khi phát biểu với BBC rằng: "Cả 3 quả phạt đền trong trận đấu ngày thứ Năm (giờ địa phương) này đều không chính xác". Đó là bàn của Fernandes ở trận MU thắng Aston Villa 3-0. Fernandes thực ra đã phạm lỗi với Konsa chứ không phải hậu vệ Aston Villa đá sau tiền vệ Bồ Đào Nha. Ngoài ra, cú sút phạt đền của James Ward-Prowse cho Southampton trước Everton bật xà. Trước khi đá trật phạt đền, James Ward-Prowse tự ngã vào Andre Gomes của đối phương. Tình huống thứ 3, Tottenham đã bị từ chối quả phạt đền vì Joshua King của Bournemouth đẩy Harry Kane.

Trận này, cầu thủ Manchester United nhập cuộc hơi chậm một chút nên chủ nhà Aston Villa có cơ hội đẩy tốc độ lên nhanh hơn. Nếu may mắn thì Aston Villa đã có thể mở tỷ số trước bởi cú sút rất khó của Trezeguet bật cột dọc ra ngoài.

Gần nửa tiếng đồng hồ vất vả, Bruno Fernandes đã tạo ra được điểm xoay của trận đấu. Đó là pha bóng xoay compass của anh ngay vạch vôi vòng 16m50. Truyền hình quay đi quay lại tình huống ấy liệu Fernandes dính chân vào Konsa hay hậu vệ chủ nhà chủ động cài sau tiền vệ Bồ Đào Nha. Bất luận thế nào thì trọng tài chính Jonathan Moss đã chỉ tay vào chấm 11m. Fernandes hạ được lão tướng Pepe Reina để phá vỡ thế bế tắc phút 27. Manchester United trở thành đội kiếm được phạt đền nhiều nhất Premier League mùa này với 13 lần.

Aston Villa buộc lòng phải từ bỏ thế trận phòng ngự phản công để tìm kiếm bàn thắng trong cuộc đua trụ hạng. Đấy chính là thời cơ để Manchester United tiếp tục ghi bàn vào lưới Reina. Anthony Martial chuyền bóng ra khoảng trống rất đẹp cho Greenwood dấn thêm một vài nhịp nữa trước khi nâng tỷ số lên 2-0 ở phút bù giờ thứ 5 hiệp một. Greenwood ở tuổi 18 và 282 ngày trở thành tiền đạo trẻ tuổi nhất kể từ Wayne Rooney 19 tuổi 125 ngày hồi tháng 2-2005 ghi bàn trong 3 trận liên tiếp cho Manchester United ở Premier League. Chính xác hơn, Greenwood có 4 bàn thắng trong 3 trận đã qua để nâng tổng số bàn thắng của mình ở cả mùa giải lên con số 16. Greenwood chỉ còn kém kỷ lục của George Best, Brian Kidd và Wayne Rooney ghi bàn cho Manchester United trong một mùa giải đúng 1 lần lập công nữa thôi khi dưới 20 tuổi. Ngoài ra, Greenwood còn là cầu thủ thứ tư 18 tuổi trở xuống ghi được bàn thắng trong 3 trận Premier League sau Danny Cadamarteri (1997), Michael Owen (1997 và 1998) và Francis Jeffers (1999).

Manchester United ấn định tỷ số 3-0 ở phút 58. Fernandes đá phạt góc đưa bóng tới vị trí Paul Pogba đứng sẵn ngoài vòng cấm Aston Villa. Tiền vệ Pháp cân chỉnh bóng đường hoàng trước khi vuốt vào sát cột dọc Reina. Đây là bàn thắng đầu tiên của Pogba cho "Quỷ đỏ" ở Premier League mùa này. Nó cho thấy sự phối hợp giữa Fernandes và Pogba ngày càng tốt hơn làm nền tảng cho Manchester United có được trận đấu thứ 17 bất bại. Manchester United đi vào lịch sử Premier League khi trở thành đội đầu tiên kể từ Liverpool hồi tháng 10-1987 thắng 4 trận liên tiếp mà ghi được 3 bàn thắng trở lên. Chiến thắng này giúp Manchester United chỉ còn cách Leicester City đứng thứ 4 đúng 1 điểm khi giải còn 4 vòng đấu nữa.   

HẠNH THUẦN