Manchester United thua 3 trận liên tiếp

Thứ ba, 20/09/2016 08:20

(Cadn.com.vn) - Manchester United (M.U) đã thua 3 trận liên tiếp chỉ trong vòng 8 ngày. Lần đầu tiên kể từ khi còn dẫn dắt Porto năm 2002 tới nay, HLV Jose Mourinho mới trải qua cảm giác buồn bã đó. Mourinho không quên đổ lỗi cho trọng tài. Đó là một quả penalty cho M.U ở trận derby thành Manchester. Đó là bàn thắng duy nhất của Feyenoord ở Champions League rơi vào thế việt vị. Và đó là tình huống Martial bị phạm lỗi dẫn tới bàn thua đầu tiên trên sân chủ nhà Watford.

Hết trọng tài, Jose Mourinho chọn “vật tế thần” mang tên Luke Shaw. Ông đổ lỗi hậu vệ trái của mình là người mắc lỗi ở bàn thua thứ hai trận gặp Watford. Nordin Amrabat có bóng cách Shaw tới 25m thay vì 5m, tức là Shaw tạo cho đối phương quá nhiều khoảng trống để tấn công biên.  Ông rút Shaw rời sân ở phút 85 và có vài lời với hậu vệ này trong khu kỹ thuật.

Nếu như Mourinho cho rằng trọng tài và Shaw là nguyên nhân của những thất bại liên tiếp này thì giới bình luận cho rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sai về cách dùng người và sai về chiến thuật. Mourinho vẫn cố sử dụng đội trưởng Wayne Rooney bằng cách kéo anh lùi sâu ở hàng tiền vệ. Đó là vị trí không phải sở trường của Rooney mà là nơi phù hợp với Michael Carrick hoặc Schneiderlin. Rooney hầu như không có đường chuyền dài nào ra hồn ở những trận vừa qua. Ngay cả khi Rooney được dạt ra cánh ở hiệp hai trận thua Watford thì anh cũng rất lúng túng trong những pha chuyền bóng. Mourinho đang chịu sức ép rất lớn sau 3 trận toàn thua.

Hạnh Thuần