Mang niềm vui đến cho dân

Thứ ba, 24/05/2016 08:04

(Cadn.com.vn) - Sáng 23-5, Đội CSHS CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) tiến hành trao trả 14 xe máy cho các chủ sở hữu: Đinh Hữu Tùng, Lê Thị Sương, Kiều Văn Thành (cùng trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu), Hồ Ngọc Phúc Hùng (trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu), Nguyễn Thị Xuân Phương (trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ), Huỳnh Thị Phúc Trâm (trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu), Huỳnh Bá Ninh, Huỳnh Văn Mỹ, Đặng Quang Nam (cùng trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn), Nguyễn Văn Mạnh (H. Nông Sơn, Quảng Nam), Nguyễn Thị Minh Đào (trú H. Quế Sơn, Quảng Nam), Nguyễn Quang Công, Lê Đức Đại (cùng trú H. Phú Lộc, TT-Huế), Nguyễn Đức Tuấn (H. Hải Lăng, Quảng Trị). Đây là số xe bị mất trộm mà Đội CSHS CAH Hòa Vang đã nỗ lực truy xét, thu hồi sau gần 1 tháng bóc gỡ đường dây tiêu thụ xe gian do Nguyễn Diện (1985, trú xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) làm đầu mối.

Là người may mắn được nhận lại xe, anh Nguyễn Đức Tuấn chia sẻ, do lao động xa quê, chiếc xe là tài sản quý giá không chỉ riêng của bản thân mà còn của gia đình. Cuối năm 2015, anh dựng xe máy Sirius BKS 74F1-035.71 tại công trình thi công cầu đường ở H. Phú Lộc (TT-Huế) thì bị kẻ gian bẻ khóa lấy trộm. Buồn phiền chưa nguôi ngoai thì đầu tháng 5 này, anh nhận được điện thoại từ Đội CSHS Hòa Vang cho biết đã bắt được đối tượng tiêu thụ và đã thu hồi được xe. “Thật mừng, vì tài sản của mình mất đi mà giờ được các anh CA tìm lại được, nói thật, tôi không nghĩ có ngày mình nhận lại được xe” - anh Tuấn xúc động. Còn trường hợp anh Nguyễn Văn Mạnh may mắn hơn, anh dựng xe Exciter BKS 92Y1-009.80 trước hiên nhà, khóa cổ cẩn thận nhưng cũng “không cánh mà bay”. Mặc dù đến trình báo với CA địa phương, nhưng anh không hy vọng tìm lại được. Nào ngờ, chỉ sau thời gian ngắn, anh đã nhận lại xe nhờ thông tin đăng trên Báo Công an TP Đà Nẵng.

Các công dân vui mừng nhận lại xe của mình bị mất.

Nghe tin báo đến nhận xe, chị Nguyễn Thị Minh Đào phấn khởi, bỏ công việc nhà ra Đà Nẵng từ sáng sớm. Chị cho biết, ngày 14-3, dựng xe Sirius BKS 43K1-081.78 ven đường Hoàng Văn Thái (đoạn qua thôn Diêu Phong, xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang) để phát rừng thuê thì bị kẻ gian trộm lúc nào không hay. Chị Đào bộc bạch: “Thấy anh em đi làm nhiệm vụ vất vả quá, còn tự tay giúp mình gắn lại BKS chính chủ. Các anh nói đây là nhiệm vụ của các anh phải làm để giữ gìn sự bình yên cho nhân dân, quả thật chúng tôi rất cảm kích trước những nghĩa cử cao đẹp của các anh CA”... Các công dân chân thành gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo CAH Hòa Vang, đặc biệt là tập thể Đội CSHS bằng các biện pháp nghiệp vụ, tài trí thông minh cùng với sự năng nổ nhiệt tình, sự tận tụy và đầy trách nhiệm đã mang lại nhiều niềm tin trong nhân dân.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, sau khi bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản, Nguyễn Quốc Tín (1987, trú xã Quế Phước, H. Nông Sơn, Quảng Nam) khai nhận, mỗi phi vụ “đá xế” trót lọt, Tín cùng đồng bọn sang tay cho Diện với giá từ 2-3 triệu đồng/xe. Chiều 23-4, sau nhiều ngày đeo bám, nhận dạng, các tổ TS bắt giữ Diện khi y đang ẩn náu nhà người quen ở vùng giáp ranh Hòa Thọ Tây (Q. Cẩm Lệ). Tại CQĐT, Diện thừa nhận, từ cuối năm 2015, Diện làm đầu mối tiêu thụ xe gian, số lượng thì không nhớ hết, chỉ biết sau khi mua được xe, Diện tráo đổi các BKS bán lại cho người dân các xã Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Phú với giá rẻ để kiếm lời từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng/xe...

Đội CSHS CAH Hòa Vang gắn lại BKS chính chủ cho người dân. 

Được biết, để thu hồi được số xe trên, ngoài việc khai thác, đấu tranh với đối tượng đầu mối tiêu thụ, lực lượng CSHS còn tỏa xuống các địa bàn nắm thông tin cơ sở, lần tìm người dân trong khu vực “chuộng” mua xe giá rẻ để thu hồi. Sau đó, mới liên hệ tra cứu tìm chủ sở hữu. Ngoài 14 xe đã xác định được chủ, hiện lực lượng làm nhiệm vụ đang tiếp tục xác minh 6 xe còn lại để trả cho chủ sở hữu trong thời gian sớm nhất.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng - Đội trưởng Đội CSHS CAH Hòa Vang, quá trình điều tra đã gặp nhiều khó khăn, nhưng khi xác minh thu hồi xe lại càng khó khăn hơn. Bởi, khi mua được xe giá rẻ, người dân sẵn sàng đầu tư thêm tiền thay đổi phụ tùng, giàn nhựa bên ngoài để tránh phát hiện. Nhiều người khi biết mình mua xe gian bị lộ, cứ ở mãi trên núi không chịu về nên cơ quan chức năng phải làm công tác vận động. Song với tinh thần cương quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm của CBCS trong Đội cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo CAH, nên vụ việc nhanh chóng được làm rõ, bước đầu thu hồi được 20 xe đã mang lại niềm tin cho quần chúng nhân dân. Qua vụ này, CQĐT cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, phải tự bảo quản tài sản của mình, tránh tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động.

An Dương