Mất điện thoại lại báo bị cướp!

Thứ ba, 08/11/2016 10:14

(Cadn.com.vn) - 16 giờ 30 ngày 6-11, CAP Thuận Phước (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nhận được tin báo của Nguyễn Lê Hoài Ly (1999, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) và Lưu Ái Hà (2000, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu) về việc bị cướp tài sản khi cả hai đi trên tuyến đường Như Nguyệt (P. Thuận Phước) vào đêm 5-11. Đi theo Ly và Hà đến trụ sở CA báo tin, còn có bà V.T.D (mẹ của Hà). Theo trình báo của Ly và Hà, 20 giờ 20 ngày 5-11, khi cả hai đang lưu thông bằng xe đạp điện đến đường Như Nguyệt thì có 4 thanh niên xăm trổ, bịt khẩu trang đi trên 2 xe máy áp sát, sau đó đạp xe của Ly và Hà ngã xuống rồi dùng dao kề vào cổ Ly đòi đưa tài sản. Do quá sợ hãi, Ly và Hà vừa van xin, vừa đưa túi xách trên người cho 4 đối tượng nói trên, bên trong túi xách có 1 điện thoại Iphone 6s màu hồng, trị giá lúc mua là 18 triệu đồng; 1 điện thoại Samsung, trị giá 8 triệu đồng; 3 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân...

Sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định nếu như đúng lời trình báo của bị hại thì đây là vụ cướp táo tợn, xảy ra ngay khu vực trung tâm thành phố nên cần sớm điều tra, làm rõ. Qua đó, Ban Chỉ huy CAP Thuận Phước lập tức cử lực lượng đến hiện trường rà soát sự việc, một bộ phận khác được lệnh kiểm tra lại toàn bộ hệ thống camera an ninh trong khu vực xảy ra vụ việc vào thời điểm trước, trong và sau thời gian Ly và Hà trình báo bị cướp. Tuy nhiên, không có hình ảnh hay thông tin nào từ người dân cho thấy có vụ cướp xảy ra tại thời điểm mà Ly và Hà trình báo. Mặt khác, CAP Thuận Phước tiến hành kiểm tra các dấu vết trên chiếc xe điện của Ly và Hà sử dụng lúc bị cướp thì chỉ có một vài vết xước cũ chứ không có vết xước mới.

Làm việc lại với Ly và Hà thì cả hai cho rằng sự việc đúng như vậy, bên cạnh đó phụ huynh của Hà cũng khẳng định sự việc con mình bị cướp là có thật, đồng thời yêu cầu CAP phải làm rõ để răn đe, các đối tượng khác.

Lắp ghép các thông tin thu thập được, CAP Thuận Phước nhận định rất có thể đây là một vụ báo cướp giả nên vừa làm việc, vừa động viên Ly và Hà trình báo vụ việc đúng sự thật để nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc. Đến đây, cả Ly và Hà bắt đầu im lặng và sau đó thừa nhận việc trình báo của mình là... giả nhằm tránh việc bị cha mẹ la mắng. Theo trình bày của Ly và Hà, khi cả hai đi vào siêu thị Vincom chơi thì Ly có mượn điện thoại Iphone 6s của Hà để gọi cho ai đó, nhưng sau đó làm mất lúc nào không hay. Để tránh bị mẹ Hà la mắng, Ly đã “đạo diễn” màn kịch và buộc Hà phải làm theo kịch bản của mình đưa ra là nói dối bị cướp trên đường Như Nguyệt. Chưa dừng lại ở đó, cả hai còn thêm râu ria cho câu chuyện bằng chi tiết bọn cướp đã lấy thêm chiếc điện thoại Samsung (trị giá 8 triệu đồng) và 3 triệu đồng, thẻ ngân hàng cùng các giấy tờ tùy thân khác. Điều này khiến mẹ Hà quá lo lắng và muốn làm sáng tỏ vụ việc nên đã đưa cả hai đến CAP Thuận Phước trình báo.

A.T