Mất tiền vì cả tin “thượng đế”
Thứ sáu, 07/03/2025 11:45
Ngày 4-3, anh Lê Văn Hòa đang làm việc ở xưởng gỗ mỹ nghệ trên đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) thì nhận được cuộc gọi từ một người xưng là giáo viên Trường THPT Phan Châu Trinh, đặt hàng 1 bộ salon và 200 bộ bàn ghế cho học sinh.
Tiếp đó, đối tượng giới thiệu một công ty nội thất để anh Hòa đặt hàng giúp; đồng thời, gửi ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển khoản 300 triệu đồng để tạo niềm tin.
Cả tin, anh Hòa đã chuyển 50 triệu đồng tiền đặt cọc vào tài khoản mang tên "Công ty nội thất Vinpearl". Sau khi hoàn tất giao dịch, anh Hòa không thể liên lạc lại với đối tượng mới kiểm tra tài khoản thì phát hiện không nhận được số tiền nào như hình ảnh đối tượng gửi trước đó.
HẢI QUỲNH
Dòng sự kiện:Cảnh giác với tội phạm lừa đảo, trộm cướp
Công an phường phá nhanh vụ trộm xe đạp trị giá hàng chục triệu đồng
Truy xét nhanh nữ đối tượng trộm cắp tại tiệm vàng
Nữ sinh viên bị "Công an dỏm" đe dọa, dạy nói dối bố mẹ để chuyển 3 tỷ đồng
Bắt quả tang đối tượng trộm cắp có tiền án về tội trộm cắp
Cảnh giác thủ đoạn lợi dụng việc sáp nhập địa giới hành chính để lừa đảo