Mặt trái của Facebook

Thứ sáu, 04/10/2013 01:46

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, có rất nhiều người, đặc biệt là thanh niên lên mạng Internet vào trang xã hội Facebook để trao đổi tình cảm, chia sẻ thông tin. Tuy nhiên, có nhiều người do thiếu tỉnh táo, đã bị cuốn vào những luồng thông tin xấu dẫn đến có những hành phạm pháp. Ở địa bàn tỉnh Đắc Lắc, chúng tôi ghi nhận nhiều trường hợp như vậy.

Như chúng tôi đã đưa tin, đêm 24-8, tại lò bánh mì của anh Hồ Tuấn Khoa (ở thôn Chợ, xã Krông Buk, H. Krông Păk, Đắc Lắc), trong khi các nhân công đang làm việc như thường ngày thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy tháo BKS, mặt bịt khẩu trang kín mít xông vào dùng mã tấu, dao rựa, đánh và chém túi bụi làm anh Nguyễn Văn Chấn Thành bị thương tích 18%, anh Nguyễn Thải bị thương tích 17%. Riêng anh Đinh Duy Tú bị thương rất nặng phải đưa đi điều trị tại TPHCM (chưa giám định thương tích).

Nhận được tin báo, CAX và CAH Krông Păk đã nhanh chóng xuống hiện trường, điều tra, làm rõ, bắt các đối tượng gây án, thu giữ 2 chiếc xe máy và dao rựa, mã tấu là phương tiện, tang vật.  Các đối tượng bị bắt là Lâm Đại Quang (1991), Võ Thanh Hào (1995), Phạm Văn Long (1994), Võ Duy Thạch (1995) và Trương Văn Sang (cùng trú xã Ea Phê, H. Krông Păk). Chúng khai nhận do trong khi lên Facebook chat với nhau, giữa Thạch và Sang với Siêu Nhật Hải - cũng là một công nhân làm ở lò bánh mì - đã nảy sinh mâu thuẫn. Máu côn đồ nổi lên, Thạch và Sang rủ các đối tượng còn lại đi đánh chém những người làm ở lò bánh mì để cho bõ tức.

Cũng do vào trang mạng Facebook mà nhiều đối tượng còn có hành vi xâm hại đến an ninh quốc gia. Điển hình là tại H. Krông Ana, vừa qua, cơ quan CA đã phát hiện có 2 thanh niên là Y Plier Niê và Y Wăng Niê (cùng trú xã Dray Sáp) đã có những hành vi vi phạm. Vào năm 2011, Y Plier Niê vào trang Facebook để liên lạc kết bạn với một đối tượng FULRO đang sống lưu vong ở Mỹ có nick name "Đêga Atur". Y Plier đã vào xem và đọc các bài viết, tài liệu có nội dung phản động chống phá đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước mà đối tượng Đêga Atur đã tung lên. Ngoài ra, thông qua Facebook, Y Plier còn kết bạn với một số đối tượng FULRO lưu vong khác.

Lâm Đại Quang, Võ Thanh Hào, Phạm Văn Long, Võ Duy Thạch

Còn Y Wăng thì vào tháng 1-2013, đã dùng ĐTDĐ tham gia kết bạn trên Facebook để đọc, bình luận các nội dung phản động của các đối tượng FULRO lưu vong ở nước ngoài tung lên. Y Wăng thú nhận: "Em có dùng điện thoại và đăng ký vào Facebook, kết bạn với Y Jor, hiện đang sống ở Bangkok - Thái Lan. Em có xem những bài đăng của Y Jor và bình luận với những bài đăng đó. Những nội dung của Y Jor toàn là những lời nói xấu chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc nhằm chống lại Nhà nước Việt Nam. Ngoài ra còn thông báo tình hình của FULRO bên ngoài nhằm tuyên truyền cho Đêga. Tất cả cũng chỉ vì em đã lên Facebook, nhẹ dạ nghe kẻ xấu xúi giục, tuyên truyền những bài viết về phản động chống lại chính quyền".

Còn ở H. Krông Năng, Đắc Lắc, các cán bộ chính quyền và già làng cũng vừa đưa ra kiểm điểm trước dân hai thanh niên là Y Rungin M'lô (trú buôn Kai, xã Ea Tóh) và Y Mika Niê Êban (trú buôn Cư Klông, xã Cư Klông). Thời gian qua, trong những lần truy cập trang mạng Facebook, do u mê, ảo tưởng nên Y Rungin M'lô đã bị bọn phản động FULRO lưu vong Ksơr Kơk lôi kéo và đã tham gia bình luận những bài viết có nội dung phản động, phát tán những bài hát và tài liệu liên quan đến hoạt động của bọn FULRO lưu vong ở nước ngoài. Riêng Y Mika Niê Êban, không chỉ vào mạng Facebook và có những hành vi như Y Rungin M'lô mà còn móc nối với các đối tượng FULRO lưu vong để hẹn ngày đi gây rối ANTT, chống phá chính quyền.

Biết được việc làm sai trái của 2 thanh niên này, bà con ở các buôn làng rất phẫn nộ. Ông Y Jô  B.Krông - Trưởng buôn Cư Klông - rất bức xúc nói: "Tôi không ngờ thằng Y Mika Niê Êban lại có những việc làm sai trái như vậy. Tôi thấy rất buồn lòng, nước mắt tôi như muốn tuôn ra. Tôi mong bà con trong buôn, đặc biệt là thanh niên đừng bao giờ nghe theo bọn FULRO nữa, hãy yên tâm làm ăn, chỉ có Đảng và Nhà nước ta mới đem lại hạnh phúc cho ta thôi". Sau khi được cán bộ chính quyền, già làng phân tích, giải thích, vạch rõ những âm mưu chia rẽ, phá hoại thâm độc của bọn phản động FULRO lưu vong thì những thanh niên này đã nhận ra hành vi sai trái của mình và hứa sẽ không tái phạm.

Từ những vụ việc đơn cử nêu trên, các thanh, thiếu niên, học sinh cần tự rút ra cho mình một bài học để khi truy cập Internet nói chung và một số trang mạng xã hội nói riêng, cần có thái độ tỉnh táo và biết chọn lọc thông tin. Các bậc cha mẹ cũng cần quan tâm hướng con em mình biết khai thác cái lợi của internet để tránh bị mặt trái tác động dẫn đến có hành vi phạm pháp, ảnh hưởng không nhỏ đến ANTT địa phương.                      

Trọng Tính