Màu xanh tươi sáng của Mourinho

Thứ tư, 20/08/2014 07:24

(Cadn.com.vn) - Kết thúc vòng 1 Premier League 2014-2015, có 8 đội giành thắng lợi nhưng Chelsea đứng đầu bảng. Đơn giản, không có đội nào ghi nhiều bàn thắng như “The Blues”. Ở trận đấu muộn nhất, Chelsea làm khách của tân binh Burnley. Các học trò của Mourinho dính gáo nước lạnh khi Arfield tung cú sút từ ngoài vòng cấm hạ gục thủ môn Courtois mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, họ đã ngược dòng chiến thắng thuyết phục.

Courtois là người trấn giữ khung gỗ Chelsea. Anh là cái tên nghe quá xa lạ ở Chelsea bởi vì suốt 10 năm qua vị trí ấy luôn thuộc về Petr Cech. Bàn thua ở phút 14 ít nhiều khiến người hâm mộ nhớ về thủ môn Petr Cech nhưng Courtois nhanh chóng cho thấy đây mới là thời của anh. Sau hai năm dạt sang Atletico Madrid thi đấu theo dạng cho mượn và giúp đội bóng hạng hai thủ đô Madrid vô địch La Liga rồi tiến vào chung kết Champions League, Courtois thực sự trưởng thành để thay thế cho Cech đã bước vào tuổi xế chiều.

Chelsea đã có màn ra mắt mùa giải mới hết sức ấn tượng.

Courtois là người mới nhưng cũ với Chelsea. Dường như quyết định sử dụng thủ môn Bỉ, HLV Mourinho muốn mọi người nhìn thấy ông đang cố “lột xác” Chelsea. Torres ngồi yên trên băng ghế dự bị suốt 90 phút. Học trò cưng Drogba trở lại Chelsea sau thời gian dài sang Galatasaray cũng chỉ vào sân những phút cuối. Tiền đạo tân binh Diego Costa, đồng đội với Courtois ở Atletico Madrid mùa giải trước chơi trọn vẹn 90 phút. Costa bị thẻ vàng vì ăn vạ nhưng tiền đạo gốc Brazil đã giúp Chelsea cân bằng tỷ số 1-1 chỉ sau 3 phút bị thủng lưới. Một pha sút cận thành chính xác trong vòng cấm của Costa giúp Mourinho bình tâm trở lại.

Bàn thắng của Costa đã giúp cho đồng đội quyết chí đánh bại Burnley khi nhận ra tân binh Premier League không chịu nỗi áp lực tấn công. Bên cạnh đó, tân binh Fabregas của Mourinho là cầu thủ chuyền bóng sâu vào vòng cấm đối phương rất hay. Lần này, anh đã phát huy rất tốt sở trường đó trong ngày đầu chơi cho Chelsea. Anh chuyền cho Schurrle ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Tiếp đó, bóng từ chân Fabregas tới đúng vị trí Ivanovic để hậu vệ này ấn định tỷ số 3-1 cho Chelsea ở phút 34. Fabregas là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu.

Mourinho đã giới thiệu bộ mặt mới cho Chelsea thật sự tươi sáng, những tân binh hòa nhập rất nhanh trong sơ đồ 4-2-3-1, qua đó giúp “The Blues” đứng đầu bảng một cách thuyết phục dù chỉ mới sau 1 vòng đấu.

Hạnh Thuần