Melilla - trận tuyến chống IS mới của Châu Âu

Thứ năm, 02/10/2014 09:17

(Cadn.com.vn) - Melilla, vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha, hiện đang là nơi ẩn náu của người tị nạn từ Bắc Phi. Tuy nhiên, các nhà chức trách Tây Ban Nha lo ngại, trong dòng người này, có thể có người có ý định đưa thánh chiến đến Châu Âu.

Từng dòng người ồ ạt đến vùng đất nhỏ của Tây Ban Nha từ Bắc Phi như Mali, Syria, Libya... Một số chỉ muốn có một cuộc sống tốt hơn ở Châu Âu; nhiều người khác đang chạy trốn chiến tranh. Một số người đã trèo qua các hàng rào cao đến 6m đầy dây thép gai, một số mua hộ chiếu giả mạo Morocco để đến Melilla với tư cách người lao động hoặc buôn bán.

Không chào đón

Sự hiện diện của cảnh sát tại Melilla cùng với máy bay trực thăng quân sự, xe bọc thép và tàu tuần tra cho thấy phản ứng không chào đón của Tây Ban Nha. Cảnh sát cũng thường xuyên tấn công Canada, khu vực lân cận có đông người nghèo sinh sống.

Người nước ngoài, và đặc biệt là các nhà báo, không được chào đón ở Canada, nơi có nhiều bức tường được sơn chữ graffiti có nội dung ủng hộ IS và kêu gọi biến nhiều nơi, từ Sudan tới Iraq, trở thành quốc gia Hồi giáo. Căng thẳng gia tăng sau hoạt động chung của cơ quan an ninh Tây Ban Nha và Morocco hồi tuần trước. 

8 người đàn ông bị bắt giữ tại thị trấn lân cận Nador của Morocco. Kẻ cầm đầu, Mohamed Said Mohamed, bị cáo buộc là thành viên của một tổ chức chuyên tuyển dụng các phần tử thánh chiến cho Iraq và Syria, bị bắt giữ tại khu vực Canada.

Cảnh sát Tây Ban Nha cũng muốn bắt em trai y, Said Zakarias, một cựu binh Tây Ban Nha được đào tạo sử dụng vật liệu nổ. Sau khi rời khỏi quân đội năm 2010, Zakarias đến Mali tham gia nhóm thánh chiến MUJAO, nhánh Al-Qaeda ở khu vực Hồi giáo Maghreb (AQIM).

Đầu năm 2012, MUJAO và các nhóm khác chiếm gần một nửa Mali, trước khi Pháp can thiệp đẩy lui chúng về phía sa mạc Sahara. Các quan chức Tây Ban Nha tin rằng, Zakarias hiện ở Syria, và liên lạc với anh trai mình về việc tuyển dụng những người đàn ông trẻ tuổi từ Morocco tham gia IS.

Theo cảnh sát, các thành viên một nhóm ở Melilla phái 26 người - gồm 24 người Morocco và 2 người Tây Ban Nha đến gia nhập AQIM và MUJAO kể từ năm 2012.

Ngày càng có nhiều người tị nạn Bắc Phi kéo đến Melilla, Tây Ban Nha. Ảnh: UNHCR

Sống không bằng chết

Trung tâm người di cư ở Melilla luôn đông đúc, và ngày càng mất vệ sinh. Được thiết kế để chứa khoảng 400 người, nhưng trung tâm đang có hơn 2.000 người. Ngoài ra, còn vô số người di cư bất hợp pháp khác đang sống trên đường phố Melilla. Có vẻ như đây là ngõ cụt mà nhiều người đã liều mạng sống của mình để có được một chân ở Châu Âu.

Một số người đến từ Kobani, thị trấn của người Kurd nằm trên biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang bị IS tấn công dữ dội. Khalid Barazy, 34 tuổi đã đến Melilla hơn một tháng qua. "Chúng tôi thoát chết nhưng bây giờ chúng ta đang bị giam cầm ở đây, đói khổ", Barazy nói.

Ông Barazy cho biết, trong gia đình ông, một số đang chiến đấu chống IS, một số bỏ trốn, một số đã chết. Barazy và những người khác từ Kobani đã trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ nhưng cảm thấy có sự hiện diện của IS tại đây. Và do đó, họ quyết định đi về phía Tây. Một số người may mắn bay đến Algiers và đi bộ đến Morocco. Một số khác vượt qua Ai Cập, Libya và Algeria trong một cuộc hành trình kéo dài nhiều tháng.

Một người tên Mahmoud Bozan phàn nàn: "Chúng tôi phải tốn một khoản tiền lớn, nhưng cuối cùng phải sống trong cảnh như thế này. Tôi thà ở lại Syria và bị giết, như thế còn tốt hơn các trại ở đây. Tây Ban Nha không chào đón người tị nạn vì lo ngại những người đến Melilla, hoặc chuẩn bị đến đây có thể mang nguy cơ khủng bố tới Châu Âu.

An Bình

(Theo CNN)