Messi đoạt danh hiệu “quả bóng vàng FIFA 2010”: Xứng đáng

Thứ tư, 12/01/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Năm 2010, đội tuyển Argentina của Lionel Messi không vô địch World Cup, nhưng tài năng thiên bẩm của anh thì liên tục chói sáng, nhất là trong màu áo CLB Barcelona. Messi đã khẳng định được mình chính là ngôi sao chơi bóng hay nhất hành tinh vào thời điểm này khi vượt qua hai người đồng đội Iniesta và Xavi để đoạt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2010. 

Messi lần thứ hai liên tiếp đoạt Quả bóng vàng FIFA. Bản thân tiền vệ người Argentina cũng bất ngờ với kết quả mình vượt qua hai đồng đội ở Barcelona là Iniesta và Xavi. Trước đó, rất nhiều tờ báo thể thao nổi tiếng khắp Châu Âu đều dự đoán phần thưởng cao quý trên thuộc về Iniesta – người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết World Cup 2010, giúp Tây Ban Nha lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang bóng đá thế giới. Tuy nhiên, những người bỏ phiếu đã công tâm khi đánh giá toàn bộ đóng góp của Messi cho ngôi vương La Liga của Barca. Vậy là Messi đã ngang tầm với Ronaldo và Ronaldinho khi cả hai chân sút lừng danh của Brazil cũng hai lần liên tiếp đoạt giải. Giành danh hiệu Quả bóng bạc là Iniesta và Quả bóng đồng là Xavi.

 Lionel Messi xứng đáng là cầu thủ hay nhất thế giới năm 2010.

Tuy số phần trăm phiếu bầu của Messi chỉ dừng lại ở mức 22,65%, không quá cách biệt với Iniesta (17,36%) và Xavi (16,48%) nhưng tiền vệ Argentina là người đầu tiên đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà không phải nâng cao chiếc Cúp vô địch thế giới vào mùa hè trước đó.

Iniesta – người được dự đoán sẽ thắng giải bộc bạch rằng: “Tự thân với tư cách ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA đã là đáng tự hào rồi”. Còn Xavi thì cho rằng: “Cuộc bầu chọn Quả bóng vàng FIFA năm nay là sự thắng thế tuyệt đối của Barca với phần còn lại của thế giới bóng đá. Cả ba ứng cử viên cuối cùng đều thuộc về Barca chứng tỏ triết lý bóng đá của Blaugrana đang rất thành công và xứng đáng là hình mẫu của bóng đá thế giới”. Messi, Iniesta và Xavi hy vọng cuộc bầu chọn năm tới sẽ tái hiện hình ảnh của lần này khi Barca chiếm giữ toàn bộ ba vị trí ứng cử viên hàng đầu!

Đúng ngày Messi lần thứ hai được vinh danh, người ta bất ngờ so sánh tiền vệ Argentina với Ronaldo của Real Madrid. So sánh là khập khiễng nhưng ít nhiều nói lên cuộc chiến cho danh hiệu này mùa giải tới sẽ gay cấn hơn, quyết liệt bởi Ronaldo đang rực rỡ không kém dưới thời của HLV Mourinho.

“Người đặc biệt” Jose Mourinho với cú ăn ba vĩ đại cùng Inter mùa trước cũng được vinh danh trong đêm Gala trao giải tại Zurich bằng danh hiệu Huấn luyện viên hay nhất thế giới, sau khi vượt qua Del Bosque (đưa Tây Ban Nha vô địch thế giới) và Pep Guardiola (Barca). 

Báo chí Tây Ban Nha có lí do để hả hê: “Vậy là ngay từ bây giờ chúng ta có thể tự hào La Liga mới là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, nơi sản sinh và nuôi dưỡng những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.

Hạnh Thuần