Mexico 1 - 0 Cameroon: Vượt qua lời nguyền

Thứ bảy, 14/06/2014 07:04

(Cadn.com.vn) - 4 lần bóng được đưa vào lưới, nhưng chỉ một bàn thắng được công nhận dưới làn mưa như trút nước kéo dài suốt 90 phút trên sân Arena das Dunas là những điểm nhấn trong trận đấu giữa Mexico - Cameroon. Nhưng chỉ chừng ấy cũng đủ giúp Mexico giành trọn 3 điểm để bước qua lời nguyền “chưa biết thắng” trong những lần đụng độ với các đội bóng đến từ lục địa đen tại các kỳ Word Cup.

 

Việc Croatia thất thủ trước đội chủ nhà Brazil đã khiến cho cả Cameroon và Mexico đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm để chiếm lợi thế trong cuộc đua giành chiếc vé lọt vào vòng trong (vé còn lại gần như chắc chắn thuộc về chủ nhà).

 

Với sự đồng đều, kỹ thuật vượt trội, các cầu thủ Mexico nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và dồn ép những chú sư tử Châu Phi về phần sân nhà. Bộ đôi trên hàng tiền đạo Dos Santos - Peralta chơi rất ăn ý và liên tục đặt khung thành Charles Itandje trong thế báo động. Chính vì vậy, ngay ở phút thứ 11 của trận đấu, Dos Santos có cơ hội đệm bóng cận thành khiến mành lưới của thủ môn Itandje rung lên, rất tiếc trọng tài lại căng cờ báo việt vị.

Các cầu thủ Mexico ăn mừng bàn thắng.

 

Ở phía bên kia, Cameroon áp dụng lối chơi phòng ngự phản công dựa vào sự cơ động của Alexandre Song ở trục giữa và “báo đen” Eto’o trên hàng tiền đạo. Chịu sức ép lớn, nhưng từ những pha phản công nhanh, Cameroon cũng một vài đường lên bóng đáp trả, đáng chú ý là tình huống Eto’o đưa bóng vào lưới của thủ thành Ochoa (phút thứ 17). Lần này, trọng tài cũng không công nhận vì lỗi việt vị.

 

Cũng trong hiệp 1, Dos Santos một lần nữa đưa bóng vào lưới Cameroon nhưng trọng tài biên căng cờ, trọng tài chính Wilmar Roldan không công nhận bàn thắng. Đây là tình huống gây nhiều tranh cãi và có phần thiệt thòi cho bản thân Santos cũng như Mexico.

Trận đấu diễn ra trong mưa.

 

Bị từ chối bàn thắng, các cầu thủ đến từ Trung Mỹ vẫn miệt mài tấn công với lối đá kỹ thuật, nhỏ, nhuyễn trải đều trên khắp mặt sân. Nhờ lối chơi ấy, Mexico hoàn toàn kiểm soát trận đấu, đẩy Bờ Biển Ngà vào thế chống đỡ vất vả.

 

Bước sang hiệp 2, Mexico vẫn tiếp tục cầm bóng tấn công và nỗ lực của họ đã được đền đáp. Phút 61, Dos Santos nhận bóng trong vòng cấm, tung cú sút chìm nhưng thủ thành Itandje cản phá được. Tuy nhiên, Itandji có thể ngăn chặn Santos, nhưng anh đành bất lực trước cú sút bồi của Peralta.

Eto’o và đồng đội không thể mang về niềm vui cho CĐV nhà.

 

Có bàn thắng dẫn trước nhưng Mexico không hề giảm nhịp độ tấn công. Họ tiếp tục dồn ép đối phương và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Trong khi đó, dù bị dẫn bàn và phải dồn lên nhưng Cameroon vẫn chỉ dựa vào sức mạnh và lối chơi khô cứng, rời rạc. Đội bóng đến từ lục địa đen gần như chỉ có mỗi phương án dồn bóng lên phía trên cho Samuel Eto’o. Tuy nhiên, chỉ một mình “báo đen” cắm ở trên, lối chơi ấy dường như vô hại. Chỉ đến những phút cuối của trận đấu, Cameroon mới ít nhiều gây được khó khăn cho hàng thủ Mexico, nhưng tất cả cũng chỉ là cơ hội.

 

Giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhưng chừng ấy cũng đủ để Mexico nắm lợi thế lớn và gây áp lực lên đối thủ chính - Croatia. Mexico cũng xóa được cái dớp chỉ hòa và thua trước những đội bóng đến từ Châu Phi tại các kỳ Word Cup gần đây.

N. Minh