Miền đất hứa

Thứ tư, 24/12/2014 08:50

(Cadn.com.vn) - Có thể nói, QNK.Quảng Nam là miền đất hứa với Thanh Hưng, Cao Cường và Hà Minh Tuấn.

Thanh Hưng, Cao Cường, Minh Tuấn là những tài năng của SHB.Đà Nẵng. Suốt thời gian qua, họ đóng góp không hề nhỏ trong thành công của đội bóng sông Hàn. Tuy nhiên, một khi không tìm được vị trí trong đội hình chính của HLV Lê Huỳnh Đức thì việc họ tìm đến bến đỗ QNK.Quảng Nam là quyết định được nhiều người hoan nghênh.

Trong bộ ba này, việc Phan Thanh Hưng ra đi mang đến nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ bóng đá SHB.Đà Nẵng bởi anh là tiền vệ trung tâm tài năng. Tiếc rằng, những yếu tố ngoài sân cỏ đã ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của Thanh Hưng khiến cầu thủ này khó có được vị trí chính thức trong sơ đồ chiến thuật của nhà cầm quân họ Lê.

Tuy nhiên, khi vào đầu quân cho QNK.Quảng Nam, Phan Thanh Hưng rất được kỳ vọng. GĐKT Trần Vũ tỏ ra rất hài lòng với những gì Thanh Hưng thể hiện qua các buổi tập cũng như thi đấu giao hữu. Với đẳng cấp của một tiền vệ từng được đánh giá số một Việt Nam, Hưng "vịt" sẽ giúp ích cho lối chơi của QNK.Quảng Nam, nhất là trong những đường chọc khe rất thông minh và châm bóng tấn công. Bản thân Thanh Hưng khi khoác áo QNK.Quảng Nam sẽ hiển nhiên có một suất chính thức trong đội hình nên đây chính là cơ hội để anh tìm lại chính mình.

Với Hà Minh Tuấn và Cao Cường, nói không quá, vào khoác áo QNK.Quảng Nam là một sự "giải thoát". Ở SHB.Đà Nẵng, họ luôn sắm vai dự bị. Hà Minh Tuấn rất ít được sử dụng bởi sơ đồ chiến thuật của HLV Lê Huỳnh Đức luôn dành 2 vị trí tiền đạo cho các chân sút ngoại. Vì thế, Tuấn không có nhiều cơ hội để phát triển tài năng, nếu chưa nói bị đùi. Còn Cao Cường bị lãng quên suốt nhiều mùa giải vừa qua nên đôi khi người ta không còn nhớ đến sự hiện diện của anh. Bởi thế, khi đến với đội bóng mới, họ hy vọng sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn để lấy lại cảm giác và thể hiện mình.

Nói QNK.Quảng Nam như miền đất hứa với Thanh Hưng, Cao Cường và Minh Tuấn là vì thế.

K.H