“Mộ ở dưới nền nhà ngươi!”
(Cadn.com.vn) - Ngày 1-2, CATT Nam Phước, H. Duy Xuyên, Quảng
Qua quá trình kiểm tra, lực lượng CA phát hiện một hố đào sâu 1,5m, rộng hơn 2m và một cỗ quan tài vừa mới mua để đựng hài cốt, kèm theo nhiều vật dụng hành nghề đồng bóng khác. Lúc đó, theo bà Tuyết, trong quan tài đó đã đựng hài cốt của người vừa mới đào lên, thế nhưng khi lực lượng CA tiến hành kiểm tra cỗ quan thì chỉ thấy toàn đất, không có xương cốt gì. Với những chứng cứ trên, CATT Nam Phước đã mời bà Đoàn Thị Ánh Tuyết về trụ sở để làm việc.
Tại cơ quan CA, bà Tuyết khai nhận hành vi của mình: vốn làm nghề nông, bên cạnh đó, để kiếm thêm thu nhập, bà đã làm thêm nghề... thầy bói. Khoảng hơn 1 năm trước, theo bà là do có “người âm mách bảo” nên bà tiếp tục tiến bước làm thêm nghề tìm mộ. Trong những lần tìm mộ đó, may rủi thế nào bà cũng tìm được mộ của 1 người.
![]() |
Cỗ quan tài được đóng lại nhưng khi kiểm tra không có hài cốt. |
Thế là “tài tìm mộ” của bà được mọi người đồn thổi nên gia đình nào làm ăn không phất lên được, hoặc nhà có người ốm đau thì tìm đến bà nhờ xem về phần âm để giải trừ. Bất kể ai đến, bà đều phán: “Dưới nền nhà ngươi đang ở có người cõi dưới sống cùng”. Nghe phán vậy, những người nhẹ dạ cả tin hoảng sợ, mời bà đến cúng bái và chỉ địa điểm để di dời hài cốt trong nhà mình đến nơi khác nhằm ổn định cuộc sống, tránh sự “quấy rối” của cõi âm.
Theo bà Tuyết, bà không nhớ nổi đã có bao nhiêu người mời bà về tìm và đào mộ, nhưng chỉ có một lần may mắn, còn trong vô vàn những ngôi nhà theo phán quyết của bà là “có mộ ở dưới”, nhưng khi đào lên chẳng có gì. Điều đáng nói, bên cạnh những người dân bình thường đến nhờ bà tìm mộ trong nhà thì còn có những người làm công chức Nhà nước, giáo viên. Như trường hợp của 2 thầy giáo Dũng và Vinh (đều trú khu Phước Mỹ 2, TT Nam Phước) đã mời bà Tuyết đến tìm mộ, nhưng đào hoài chẳng thấy hài cốt đâu.
![]() |
Nền nhà của gia đình ông Lê Bân bị đào tung để tìm hài cốt. |
Cũng để tạo ra sự thần bí, bà Tuyết chỉ đi tìm mộ vào những ngày chẵn, không đi ngày lẻ và bà giải thích với mọi người rằng “ngày chẵn mới có người âm nhập vào”. Trong những ngôi nhà bà đến tìm mộ, dù thấy hay không thì mỗi gia đình cũng phải chi thù lao 300 nghìn đến 1 triệu đồng. Có những nhà theo sự chỉ bảo của bà Tuyết đã đào tung khắp nơi vẫn không có gì, thế là bà lại bảo “vì gia chủ nặng vong nên người âm không chỉ bảo chính xác”!
Qua những lời khai và chứng cứ, Đoàn Thị Ánh Tuyết đã bị CATT Nam Phước xử phạt hành chính 1.250.000 đồng vì hành vi “Lợi dụng sự mê tín của người khác để trục lợi bất chính”. Được biết, trước đó, vào năm 2007, bà Tuyết cũng bị CAX Duy Trinh xử phạt hành chính cũng với hành vi trên. Về việc này, đồng chí Trần Cầu - Trưởng CATT Nam Phước cho biết: đây là hành vi gây hậu quả nghiêm trọng, bởi có nhiều nhà trị giá đến nửa tỷ đồng, nhưng do sự chỉ bảo của bà Tuyết nên đã bị đào tung, có nhà bị đào sát nền móng nên có nguy cơ sụt lún, sụp đổ.
Đồng thời, hành vi của bà Tuyết còn tạo nên dư luận xấu trong khu vực, gây mất TTCC. Đồng chí Cầu cũng khuyến cáo người dân phải tỉnh táo, tránh những lời mê hoặc, lợi dụng của những đối tượng này.
Bão Bình