Mỡ treo miệng mèo!

Thứ hai, 09/10/2023 07:36
- Ấy chết, sao lại hớ hênh thế Tư Đà thành? - Ế ẩm quá, không “treo” đó cũng chẳng biết làm gì. - Sao vậy?
Phần cửa nhôm của dãy shophouse để hoang trên đường Nguyễn Sinh Sắc đã bị trộm.
Phần cửa nhôm của dãy shophouse để hoang trên đường Nguyễn Sinh Sắc đã bị trộm.

- Bề Tui không thấy ư, giờ dọc các tuyến đường lớn từ Ngũ Hành Sơn đến Liên Chiểu có hàng trăm căn shophouse xây xong để đó, không người trông coi, bị “đạo chích” viếng miết!.

- Bây giờ thị trường bất động sản “đóng băng”, bán không được, cho thuê cũng khó, không để đó phơi nắng, phơi mưa thì biết làm gì.

- Đúng là lãng phí, xót ruột thật. Như ở khu vực P. Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), hàng loạt căn shophouse sang chảnh, ở tuyến đường đắc địa xây xong thì đóng cửa. Hay như ở khu Goldenhills (Liên Chiểu, Đà Nẵng), hàng trăm căn xây xong phần thô cũng để “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Thậm chí ở trục đường Nguyễn Sinh Sắc trung tâm quận Liên Chiểu, hàng loạt căn shophouse xây tráng lệ rồi để hoang, xuống cấp, nhếch nhác.

- Thời điểm bất động sản sôi động, mỗi căn như này phải 15-17 tỷ đồng, giờ thị trường ảm đạm, cho thuê cũng không được, để đó thì lãng phí, nhếch nhác, mất mỹ quan. Nếu là đất trống, ở những vị trí này địa phương còn có phương án khai thác tạm để quản lý, chứ những căn shophouse này đều có chủ rồi, rất khó.

- Vấn đề không chỉ ở chỗ ô nhiễm, mất mỹ quan, những căn shophouse này còn là miếng mồi béo bở của “đạo chích”, làm phức tạp thêm an ninh trật tự khu vực. Như tại các shophouse ở Liên Chiểu, trong khoảng 1 tuần giữa tháng 9 vừa qua, Công an quận đã bắt 2 đối tượng gây ra 26 vụ trộm. Có đối tượng đang tháo trộm cửa nhôm ở shophouse đem bán thì bị bắt quả tang. Chưa kể, các shophouse bỏ hoang còn là “bãi đáp” của con nghiện nữa.

- Đúng là còn quá nhiều tiềm ẩn đang đặt ra từ những shophouse xây xong rồi để đó như này!

BỀ TUI