Mời quá giang rồi "thả dê"

Thứ ba, 12/01/2016 11:43

(Cadn.com.vn) - Trần Văn Tuấn (1997, trú xã Phong Mỹ, H. Phong Điền, TT-Huế) chạy xe máy không BKS theo Tỉnh lộ 17 từ TT Phong Điền để về nhà tại xã Phong Mỹ. Do trời đổ mưa nên Tuấn vào trú ở một quán tạp hóa trên địa bàn thôn Phong Thu (xã Phong Mỹ). Tại đây, Tuấn thấy cháu Đ.T.H. (2001, học sinh lớp 8) mặc quần áo học sinh, ôm cặp sách cũng đang trú mưa. Sau khoảng hơn 10 phút, trời ngớt mưa và qua trò chuyện, Tuấn biết cháu H. ở cùng xã nên ngỏ ý cho đi nhờ xe. Tuấn hỏi: "Có đi không thì anh cho quá giang?". Cháu H. vô tư nghĩ rằng, nếu đi bộ thì đường còn xa, gặp người tốt cho đi nhờ xe là may lắm rồi nên đồng ý. Trên đường chở cháu H. về, Tuấn nảy sinh ý định giao cấu nên chở cháu đến thẳng bến đò "Ông Ô" cũ, nơi Tuấn đi qua về hằng ngày và biết đây là khu vực hoang vắng. Tại đây, Tuấn dùng vũ lực, liên tục thực hiện những hành vi sàm sỡ, làm nhục cháu H. Cháu H. nhiều lần kêu cứu nhưng luôn bị Tuấn đe dọa: "Nếu la là anh lấy dao!". Cháu H. khóc lóc, van xin, chống cự nhưng Tuấn vẫn không chịu buông tha. Sau nhiều lần bị Tuấn giở trò đồi bại, cháu H. đã ngất lịm.

Theo HĐXX, thời điểm gây án, xét thấy bị cáo chưa đủ 18 tuổi nhưng trước đó vào năm 2010, bị cáo đã có hành vi "Hiếp dâm trẻ em" và được đưa vào trường giáo dưỡng, vì vậy bị cáo đã nhận thức được hành vi hiếp dâm trẻ em là bị pháp luật cấm và xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, do bị cáo không chịu rèn luyện, không kiềm chế bản thân, bị cáo đã dùng vũ lực làm tê liệt sự kháng cự của cháu H. để thực hiện việc giao cấu trái ý muốn là đã xâm hại đến quyền tự do về tình dục và sức khỏe của nạn nhân. HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo lần này là rất tàn nhẫn. Tại phiên tòa, Tuấn cũng đã khai nhận về hành vi phạm tội. Ngày 7-1, TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt Tuấn 7 năm 6 tháng tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Trần Văn Tuấn.

Tại phiên tòa, gia đình bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 21 triệu đồng. Theo HĐXX, hoàn cảnh gia đình bị hại rất khó khăn. Thiệt hại về sức khỏe và tổn thất tinh thần của bị hại lớn hơn nhiều so với mức bồi thường nên mức gia đình bị hại yêu cầu là phù hợp với quy định. Tuy nhiên, từ khi vụ án xảy ra đến nay đã hơn 8 tháng, nhưng gia đình bị cáo chỉ mới bồi thường cho gia đình bị hại 1 triệu đồng. "Từ ngày xảy ra sự việc, cháu H. luôn sống khép nép, lo sợ nhưng gia đình lại rất khó khăn nên muốn đưa cháu đi kiểm tra sức khỏe hay muốn bồi bổ cho con cũng không có tiền. Vì vậy, tui mong gia đình bị cáo sớm bồi thường để gia đình có điều kiện chăm sóc cho cháu H. trong giai đoạn này"- mẹ cháu H. nói.

H.L